From: tuan216638
Sent: Wednesday, December 23, 2009 3:26 PM
Chào bạn Như,
Tôi đang lâm vào tình tình trạng như người yêu cũ của bạn, nhưng tình cảnh của tôi còn đau khổ hơn bạn trai cũ của bạn nhiều Như à. Tôi không thể giúp bạn một lời khuyên được nhưng với suy nghĩ một người đàn ông như tôi có thể giúp bạn suy nghĩ thấu đáo hơn khi tìm cho mình con đường hạnh phúc.
Chúng tôi yêu nhau từ thời còn học đại học cách đây đã 4 năm rồi. Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, học sau 2 khóa, em yêu tôi nhiều lắm và tôi cũng vậy. Ra trường em theo tôi về nhà tôi, tôi xin được công việc làm cơ quan nhà nước, em cũng vậy, em thi đậu làm công chức.
Cuộc sống như vậy là ổn lắm rồi phải không bạn. Tôi vô cùng hạnh phúc và háo hức làm việc thật tốt để chứng tỏ với em rằng tôi có tài. Bạn à vì chỉ năm sau nữa thôi có lẽ chúng tôi cưới, nhưng rồi nỗi đau cũng tới. Mỗi người đàn ông có một cách thể hiện tình yêu khác nhau không ai giống ai cả và tôi cũng vậy bạn à.
Rồi em phải xa tôi 5 tháng để đi học. Tôi vui vì em đã sắp thành công rồi và cũng buồn vì phải xa em lâu như thế. Em hứa sẽ học thật giỏi và nhớ tôi nhiều. Tôi tin em vi tôi quá yêu em. Tôi lao đầu vào công việc để đỡ nhớ em da diết, nhiều khi căng thẳng tôi nghe điện thoại của em mà gắt. Tôi xin lỗi em.
Và tôi rất thành công trong công việc, đạt dược thành công nhất định trong thời gian em đi. Nhưng hỡi ơi! Ngày em học về, em nói với tôi rằng em đã có bồ, em đã yêu người khác vì người ấy chăm sóc em tốt hơn, hiểu em hơn.
Bạn biết không? Lúc ấy trời đất như sụp đổ hoàn toàn. Tôi không thể tin vào sự thật này. Tôi là một người mạnh mẽ nhưng lúc đó tôi đã nghĩ đến cái chết bạn à. Thật kinh khủng, nhưng tôi không thể làm vậy được. Tôi kìm nén nỗi đau để được yêu em.
Hiện tại giờ đây lòng tôi tan nát, đau lòng lắm. Tình yêu tôi chân thành 4 năm giờ làm tôi đau khổ. Tôi dành 4 năm để yêu em, làm tất cả vì em còn người ấy lấy được em chỉ trong 4 tháng. Em vẫn còn yêu tôi nhưng sợ sau này tôi sẽ nhớ lại chuyện này mà không hạnh phúc.
Tôi sẽ tha thứ tất cả cho em, không bao giờ nhắc lại vì đó là việc đáng quên. Tôi quan niệm phải sống vì tương lai chứ không sống về quá khứ. Tôi biết em không bao giờ là người con gái lăng nhăng mà là người con gái yếu đuối. Tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt, học cao hơn nữa, yêu em hơn nữa, để xứng đáng là người có được tình yêu của em. Tôi sẽ chờ em suy nghĩ để lựa chọn chờ bao lâu cũng được cả.
Bạn phải lựa chọn bạn à vì tình yêu thực sự không bao giờ đến nhiều lần đâu. Từ bỏ tất cả không bao giờ là lựa chọn đúng đắn cả mà là con đường tàn nhẫn nhất, đau khổ nhất. Bạn phải hiểu tính cách của người yêu bạn như thế nào để lựa chọn. Theo tôi người đàn ông mạnh mẽ, nói được làm được là người đàn ông xứng đáng chia sẻ hạnh phúc cùng bạn suốt cuộc đời.