From: A.B.
Sent: Tuesday, December 22, 2009 11:39 AM
Thân gửi Như và các bạn đọc,
Tôi rất hay đọc các bài tâm sự của mọi người để suy ngẫm cho bản thân trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ ngày nay, nhưng hầu như không có thời gian để viết bài góp ý hay chia sẻ. Hôm nay vô tình đọc bài của Như, tôi thấy lại tình cảnh của tôi cách đây 5 năm, nhưng lúc đó tôi ở vị trí là người tình mới.
Hồi đó, cô ấy và người cũ cũng vì mâu thuẫn cá nhân, ai cũng cố chấp nên chia tay. Và cô ấy gặp tôi, hai đứa mau chóng thân thiết và dành tình cảm cho nhau. Giữa chúng tôi cũng tồn tại những trở ngại trong chuyện tình cảm. Cô ấy hơn tôi một tuổi, gia đình rất khá giả, còn tôi chỉ là anh sinh viên nghèo đang từng bước tự lập... Nhưng chúng tôi đã không màng những việc đó mà chỉ nghĩ đến việc vun đắp cho tình yêu.
Ban đầu cô ấy chỉ nhắc đến người cũ như người bạn thân, nhưng sau một thời gian tôi dần nhận ra có những thay đổi cảm xúc kỳ lạ mỗi khi 2 đứa ở bên nhau. Tôi âm thầm tìm hiểu và đau đớn biết được rằng sau một thời gian chia tay, người cũ đã quay lại ngỏ ý muốn nối lại tình xưa... và cô ấy cũng đã đồng ý! Để giải thích cho việc đó, cô ấy nói rằng thực sự không muốn giấu cả hai, chỉ vì ở tôi có sự yêu thương, quan tâm chăm sóc rất chu đáo mà người cũ không có được (vì người ấy công tác ở xa, cuối tuần mới về được) còn khi ở bên người cũ thì cô ấy có được sự bình yên mà tôi chưa làm được!
Thực sự lúc đó tôi như điên loạn, đau khổ lắm, tự dưng mình như trở thành kẻ đến sau xen giữa hạnh phúc người ta (vì gia đình và bạn bè cô ấy chỉ biết cô ấy quen người cũ, còn tôi thì cứ nghĩ là bạn bè của cô ấy thôi). Lúc đó tôi thấy cô ấy ích kỷ lắm, bạn bè của tôi cũng nghĩ vậy và khuyên tôi nên chia tay. Tôi đã không chấp nhận, tôi quyết theo đuổi đến cùng tình yêu của mình. Anh người cũ cũng bắt đầu biết chuyện và cả hai đã quyết định để cô ấy có thời gian để lựa chọn. Mối tình tay ba đã dây dưa thêm gần 6 tháng sau trong sự đau khổ từng ngày của tôi.
Ở đây tôi không xét đến sự ích kỷ của cô ấy vì trong tình cảm ai cũng ích kỷ cả, khi thông suốt mọi việc, tôi đã hoàn toàn thông cảm và tha thứ cho cô ấy. Tôi chỉ muốn kể rằng sau khi bình tĩnh suy xét rất nhiều ngày, cuối cùng tôi quyết định chủ động chia tay. Tôi không muốn cô ấy khó xử, tôi không muốn cô ấy phải đau khổ trong lựa chọn. Tôi cũng biết rõ người cũ thích hợp với cô ấy hơn là tôi lúc đó: gia đình yêu thích anh ấy, anh đã ổn định công việc có thể lo cho cuộc sống của 2 người và quan trọng hơn cả là anh ấy cũng rất yêu cô ấy, như tôi.
Tôi chỉ đang bắt đầu bước chân vào đời, chưa thực sự đủ khả năng lo hết mọi thứ cho cô ấy ngoài tình yêu chân thật của mình! Khi tôi nói chia tay cô ấy cũng không muốn chấp nhận nhưng ý tôi đã quyết. Và tôi đã ra đi như vậy đấy!
Bây giờ gặp lại, cô ấy đã lập gia đình, có con. Tôi cũng đã có gia đình riêng của mình. Cô ấy thể hiện rằng vẫn còn tình cảm dành cho tôi và rất trân trọng những gì tôi đã thể hiện lúc đó. Và tôi biết được rằng lúc đó tôi đã lựa chọn đúng đắn cho cả 3 người.
Những chia sẻ ngắn trên đây chỉ mong Như hiểu rằng không thể nào biết chắc chắn được đâu là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho cả 3 người. Chỉ có tình yêu chân thật nhất, không vụ lợi, không ích kỷ, bình tĩnh suy xét mọi khía cạnh của vấn để giữa 3 người... mới giúp cả ba nhận ra nên đi theo con đường nào. Chắc chắn phải có ai đó hy sinh tình cảm của mình. Nhưng hãy an tâm, cuộc đời rất công bằng, nếu bạn hy sinh vì tình yêu chân thật của mình, bạn sẽ nhận lại được một tình yêu chân thật khác. Tôi nghĩ việc này hai người đàn ông bên cạnh Như cần hiểu rõ, và cả Như nữa.
Hy vọng cả ba sẽ đủ bình tĩnh mà dành thời gian cho nhau, suy xét lại mọi thứ để rồi có một quyết định sáng suốt và chân tình nhất!
Thân ái.
A.B.