From: linh doan
Sent: Monday, December 21, 2009 11:09 PM
Thân chào bạn Như!
Đọc tâm sự của Như, mình thấy bạn đã có nhiều suy nghĩ chín chắn trong việc quyết định tương lai cho mình. Tôi rất hiểu sự khó khăn khi đứng trước ngã ba đường như bạn. Tôi nghĩ rằng Như đã bồng bột trong mối tình đầu, nhưng lần này bạn đã chín chắn hơn rất nhiều. Tôi tin rằng Như sẽ có bước đi đúng đắn để khỏi phải gây đau khổ cho hơn một người. Tôi có vài lời, hy vọng giúp ích được cho Như vượt qua khó khăn này.
Như những gì bạn trình bày, tôi nghĩ bạn nên đến với một trong hai người con trai hiện tại. Vì tôi nghĩ Như cũng không còn quá trẻ để tìm kiếm một tình yêu mới. Còn quyết định đến với ai? Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi nghĩ bạn cũng đã chọn rồi: Đó là người cũ! Bạn nói tình cảm với người mới là tình thương nhiều hơn là tình yêu. Vậy tình cảm đó là thương hại phải không? Thương hại điều gì? Hay vì thấy anh ấy dành tình cảm cho mình nhiều quá nên bạn cảm kích? Trong khi con tim Như đã dành trọn cho người cũ!
Vấn đề tôi cảm thấy băn khoăn dùm Như là tình cảm người cũ dành cho Như lớn đến đâu? Tại sao trải qua thời gian dài như vậy mà người ấy mới ngỏ lời quay lại? Nếu bạn xác định rằng thời gian ấy, anh kiểm nghiệm lại chính con tim mình, cũng như bạn vậy, thì bạn nên nối lại tình cảm với anh. Như nói 2 người đều hiếu thắng, điều đó chẳng thành vấn đề. Chắc chắn với tình yêu, 2 bạn sẽ dung hòa được!
Còn việc Như lo lắng là người mới sẽ tan nát con tim khi bạn từ chối tình yêu của anh ấy. Vậy nếu bạn chọn người mới thì bạn nghĩ người cũ có đau khổ hay không? Nếu sau khi chọn người mới, Như biết rằng người cũ sẽ ôm một khối tình tan vỡ, lúc đó tôi nghĩ bạn sẽ đau khổ hơn anh ấy rất nhiều vì đó là người Như thương yêu nhất. Còn gì đau khổ hơn khi yêu mà không đến với tình yêu phải không Như.
Người mới rồi sẽ đau khổ đấy, nhưng chắc anh ấy cũng dần hiểu ra một điều rằng con tim Như đã không dành cho anh ấy. Rồi anh ấy cũng sẽ hiểu và tôn trọng quyết định của Như. Và rồi anh ấy cũng sẽ vui khi thấy người mà anh ấy dành tình cảm giờ đây đang có hạnh phúc với những quyết định của cô ấy. Với suy nghĩ của một người con trai, tôi nghĩ người mới sẽ vượt qua được mối tình này!
Chắc chắn là Như cần thêm một thời gian ngắn nữa để bình tâm suy nghĩ và đưa ra những quyết định, ứng xử phù hợp để giải quyết chuyện tình tay ba này. Tôi tin với sự chín chắn của Như và sự khéo của một người con gái, Như sẽ giải quyết sự việc một cách êm đẹp.
Chúc Như sớm hạnh phúc!
Thân chào!