Đoạt giải vào giữa tháng 3, định công chiếu trên toàn quốc giữa tháng 4, nhưng đến lúc này "Chuyện của Pao" mới ra mắt khán giả Hà Nội. Công chúng TP HCM muốn thưởng thức bộ phim đoạt Cánh diều vàng 2005 phải chờ đến 19/8.
Niềm đam mê lớn nhất của Bùi Thạc Chuyên vẫn luôn là phim nhựa. Với anh, làm phim giống như một cuộc chơi, thú vị, hào hứng và đầy thử thách.
Khi ánh hào quang của "Người Mỹ trầm lặng" còn lung linh, Đỗ Hải Yến đã tiếp tục tỏa sức hút với "Chuyện của Pao" đầy chất thơ. Giải thưởng Cánh diều vàng 2005 cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc" thêm một lần khẳng định ngọn lửa đam mê điện ảnh ở cô gái trẻ này luôn sẵn sàng bốc cháy.
Ba mươi sáu năm làm nghệ thuật, nhưng đóng xong "Sống trong sợ hãi", Mai Trần mới nhận mình là một diễn viên điện ảnh. Hạnh phúc vì giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc" với vai diễn ưng ý trong đời, nhưng anh vẫn ngậm ngùi vì buổi lễ trao giải gượng gạo và dư luận về Cánh diều vàng.
Cánh diều vàng 2005 khép lại, giải thưởng cao nhất đã trao. Tuy nhiên, những lời bình luận quanh lễ trao giải vẫn chưa nguội. Nào chuyện phim tư nhân ra rìa, rồi tác phẩm đoạt giải mà công chúng chẳng biết mặt biết tên. Những hạt sạn trong khâu tổ chức cũng được nhặt ra.
Có mặt ở hầu hết đề cử, tác phẩm điện ảnh nói về cô gái xinh đẹp người Mông trong lễ trao giải Cánh diều vàng tối 18/3 tại Hà Nội đã chiến thắng với 4 giải vàng, trong đó có giải dành cho "Phim truyện nhựa xuất sắc". "Sống trong sợ hãi" về nhì dù đạt "doanh thu" tới 5 Cánh diều vàng.
Hãng phim truyện VN chiếm thế thượng phong khi có tới 5 tác phẩm tranh giải ở thể loại phim truyện nhựa. Không kém cạnh, Hãng phim I cũng đem tới 4 tác phẩm cùng thể loại. Hãng Giải Phóng ấp ủ hy vọng với "Gió thiên đường".