Mấy ngày trước 10/4, trên đường phố Hà Nội, vài tấm băng rôn được treo thưa thớt, nội dung Chuyện của Pao sẽ được trình chiếu trong tuần lễ phim chào mừng Đại hội Đảng X. Sau gần 4 tuần trình chiếu, doanh thu của phim tại thủ đô là 200 triệu đồng.
![]() |
"Chuyện của Pao" ngày vinh quang trên bục trao giải Cánh diều vàng. Ảnh: Minh Trí |
Đây là bộ phim do Bộ Văn hóa Thông tin đặt hàng nên được Nhà nước hỗ trợ công chiếu. Về lý do không phát hành phim cùng thời điểm tại TP HCM, bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Cục phó Cục Điện ảnh, cho biết: "Chỉ có đủ 8 bản phim để chiếu ở Hà Nội trước". Theo bà Thái, sở dĩ Cục nhân ra nhiều bản như các hãng tư nhân vẫn làm để chiếu đồng loạt là vì "không có tiền và nếu có thì cũng phải cân nhắc đến việc thu hồi vốn trước khi làm". "Hơn nữa, đây là phim nghệ thuật chứ không phải giải trí đơn thuần. Đối tượng khán giả đi xem khác đối tượng khán giả của những phim thông thường nên không thể chiếu ồ ạt một thời điểm", bà Thái nói thêm.
Sau khi phim ra mắt khán giả Hà Nội 2 tuần, trước quá nhiều thắc mắc về việc "phim đoạt giải mà chưa ai biết đến", Chuyện của Pao "đáp" xuống TP HCM. Nhưng chỉ những người có vé mời là dân trong nghề và giới báo chí mới được xem, và phim cũng chiếu đúng 1 buổi. Công chúng thì vẫn tiếp tục chờ.
Hết tháng 5, qua đến giữa tháng 6, Fafilm - đơn vị chịu trách nhiệm phát hành ở khu vực phía Nam - nhận được bản phim để chiếu. Nhưng "phim vàng cũng ngán World Cup", nên đơn vị này đành dời đến giữa tháng 7 để ra mắt khán giả.
Tuy nhiên, một đại diện của Fafilm cho biết, sau khi vòng chung kết Cup bóng đá thế giới kết thúc, Chuyện của Pao vẫn chưa thể "gặp gỡ" người xem. Nguyên nhân là một loạt phim nước ngoài mới nhập về của Thiên Ngân, Megastar... sẽ được tung ra trong dịp này. Theo các nhà phát hành phim, nếu chiếu vào lúc này, "Cánh diều vàng của ta sẽ đấu không nổi với phim người". Vậy là tác phẩm của đạo diễn Ngô Quang Hải đến tận 19/8 mới có thể ra rạp ở TP HCM, trùng đúng vào dịp lễ lớn của cả nước và được chiếu với ý nghĩa "chào mừng".
![]() |
Cảnh phim "Chuyện của Pao". |
Cũng đoạt khá nhiều giải thưởng tại Cánh diều vàng 2005, ngoài ra còn giành danh hiệu "Phim xuất sắc" ở hạng mục "Tài năng trẻ châu Á" tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 9, Sống trong sợ hãi được trình chiếu tại TP HCM từ 5/5 với con số đầu tư 200 triệu đồng cho công tác tiếp thị. Nhưng Cinebox ngưng chiếu ngay sau đó 3 ngày. Kết quả của 2 tuần trình chiếu bộ phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là hơn 15 triệu đồng cho rạp "đinh" Galaxy, 17 triệu đồng chia đều cho các rạp còn lại.
Với Chuyện của Pao, Fafilm Việt Nam tại TP HCM vừa tuyên bố sẽ PR rầm rộ hơn, với nhiều tiền hơn để phim không "chết lặng" như nhiều tác phẩm trước đó.
Đỗ Duy