Không biết anh Tuan Nguyen ở thành phố nào của tiểu bang California? Và anh cho rằng, ở Mỹ không có chương trình Việt ngữ cho các em học sinh trung học. Nhưng xin thưa với anh rằng ở Mỹ có chương trình dạy tiếng Việt cho các em học sinh ở trung học.
Là người tình nguyện dạy tiếng Việt trong cộng đồng trẻ em VN suốt 20 năm qua tại tiểu bang California, tôi rất thích thú khi thấy vấn đề này được đưa lên đây và xin có vài ý kiến đóng góp. Qua những ý kiến đã được đưa ra, tôi nhận thấy hầu hết ý kiến đều của người trong nước, không biết gì về tâm lý trẻ em ở nước ngoài.
Tại sao không khuyến khích đối tượng lưu học sinh tham gia vào việc dạy, truyền bá tiếng Việt tại nước ngoài? Nhà nước Việt Nam chỉ cần có chương trình cụ thể và kinh phí, các bạn sinh viên du học sẽ rất sẵn sàng tham gia vào việc giảng dạy để nhận được chút ít thù lao, hỗ trợ cho việc du học tự túc.
Tôi định cư ở tiểu bang California cũng khá lâu nên tương đối hiểu rõ vấn đề. Trước hết, bạn sẽ không có cơ hội nào để đứng trên bục giảng dạy tiếng Việt cho các em trong hệ thống giáo dục Mỹ. Vì chương trình tiếng Việt chưa hề được công nhận là môn học chính thức cho bậc từ tiểu học đến hết trung học.
Tôi thấy đây là vấn đề rất hay mà Nhà nước ta đáng lẽ nên chú ý từ rất lâu rồi. Tôi từng có thời gian học tập ở nước ngoài, thấy người VN ở nước ngoài hầu như đến thế hệ thứ 2 trở đi đều không biết tiếng Việt, thậm chí có người sinh ra và lớn lên ở VN rồi sang nước ngoài sinh sống cũng dần quên tiếng Việt.
Tôi là giáo viên ngoại ngữ. Tôi thành thạo Anh ngữ, Nga ngữ và biết đọc tiếng Pháp. Tôi từng nhiều lần tham gia giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Tôi rất muốn được tham gia vào việc viết giáo trình hoặc làm một việc gì đó liên quan. Tôi cũng sẵn sàng tình nguyện đi dạy tiếng Việt ở nước ngoài.
Tôi rất quan tâm đến việc dạy và học tiếng Việt. Nhà nước phải hỗ trợ kinh phí để đưa lên mạng các báo dành cho thiếu nhi với nhiều tranh ảnh, màu sắc như: Báo Rùa Vàng, Báo Nhi Đồng, Báo Toán Học và Tuổi thơ (hiện đã có nhưng giao diện còn quá đơn điệu).
Tôi đã đi dạy ở trường phổ thông 6 năm (môn Văn). Trong tương lai tôi sẽ định cư ở Mỹ. Tôi có thể tham khảo thêm về chuyện dạy tiếng Việt ở nước ngoài như thế nào? Tôi nghĩ đây là vấn đề rất hay, có nhiều người tâm huyết và quan tâm đến. Tôi hy vọng mình có thể góp sức.
Chương trình dạy tiếng Việt trên VTV4 hiện nay đối với trẻ em thật là buồn chán, vì hình như chỉ dành cho người lớn mà thôi. Theo tôi cái mà chúng ta có thể làm ngay bây giờ là cải cách chương trình dạy tiếng Việt trên VTV4 bằng cách lồng ghép dạy tiếng Việt vào chương trình thiếu nhi.
Học tiếng Việt là một nhu cầu, nhưng nếu chỉ học không thôi thì sau đó tụi trẻ sẽ lại quên mất tiếng Việt. Vấn đề quan trọng là dạy cho chúng hiểu về Việt Nam, hiểu về cuộc sống của người Việt Nam. Chỉ khi có tình yêu với Việt Nam thì tiếng Việt mới trở thành một nhu cầu của tụi trẻ.
Những gì bà Tôn Nữ Thị Ninh nói trong cuộc phỏng vấn tôi hoàn toàn tán thành. Hy vọng nhà nước có một hướng đi tốt đẹp cho vấn đề này, làm sao để bản sắc ngôn ngữ tiếng Việt không bị mai một trong thế hệ các em lớn lên ở xứ người.
Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nguyên đại sứ Việt Nam tại Bỉ, khẳng định: học tiếng Việt là nhu cầu thiết thực của tất cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Nhà nước phải bỏ tiền để dạy tiếng Việt. VnExpress đã có cuộc trao đổi với bà Ninh xung quanh vấn đề này.