From: "tuan Nguyen"
To: <xahoi@vnexpress.net>
Sent: Sunday, June 06, 2004 9:18 PM
Subject: Day tieng viet o nuoc ngoai.
Xin gửi vài hàng để bạn hiểu rõ vấn đề dạy tiếng Việt ở nước ngoài. Đây là tôi nói riêng ở Mỹ vì tôi định cư ở tiểu bang Cali cũng khá lâu nên tương đối hiểu rõ vấn đề.
Trước hết, bạn sẽ không có một cơ hội nào để đứng trên bục giảng dạy tiếng Việt cho các em trong hệ thống giáo dục Mỹ. Vì chương trình tiếng Việt chưa hề được công nhận là môn học chính thức cho chương trình từ tiểu học đến hết bậc trung học. Bên cạnh đó, họ chỉ tuyển những phụ giảng, vấn đề chính là phiên dịch tiếng Anh cho các cháu mới định cư và phụ huynh khi tiếp xúc với nhà trường không nói được tiếng Anh. Công việc này cũng chỉ là bán thời gian thôi.
Song song đó, ở những cộng đồng có đông người Việt sẽ có những hội tập hơn những người có thiện chí để dạy các con em tiếng Việt vào những ngày cuối tuần. Bạn nên nhớ đấy là công việc tự nguyện nên không có trả công, đôi khi mình còn tốn tiền cho các em về mua sách vở đồ dùng.
Tóm lại nếu bạn muốn theo đuổi ngành giáo dục, bạn vẫn phải khởi đầu nghĩa là bạn phải lấy đủ tín chỉ để tốt nghiệp khoa sư phạm. Ở đây không có trường chuyên về sư phạm như ĐH Sư phạm hay cao đẳng sư phạm như ở Việt Nam đâu. Khi tốt nghiệp, bạn phải tự mình đi xin việc và việc làm có hay không vẫn còn tuỳ ngân sách và nhu cầu của người học.
Tóm lại bạn khó có cơ hội đứng lớp giảng cho các em về Việt ngữ trong chương trình chính thức vì Việt ngữ chưa được công nhận ở hầu hết mọi trường. Những ngôn ngữ khác được công nhận là tiếng Đức, Pháp, Tây Ban Nha.
Vài hàng để bạn hiểu hơn. Chúc may mắn.