From: tran thuy anh
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Monday, June 07, 2004 1:56 AM
Subject: viec day tieng viet cho nguoi VN o nuoc ngoai
Còn các em nhỏ sinh ra ở nước ngoài thì không biết một câu tiếng Việt nào. Bố mẹ người VN nói chuyện với con cái bằng ngôn ngữ của nước sở tại. Thực tế đấy thật quá đau xót. Chúng tôi, lúc bấy giờ là những sinh viên VN luôn ghen tị với sinh viên Trung Quốc, họ có một cộng đồng thật đoàn kết, giữ được bản sắc dân tộc. Có ra nước ngoài mới thấy người Hoa hầu như ở nước nào cũng xây dựng được một khu vực đặc trung của Trung Hoa ngay tại nước ngoài. Con cháu người Hoa không những nói tốt, viết tốt chữ viết của dân tộc mình mà còn giữ được hầu như nguyên vẹn bản sắc của dân tộc.
Tôi thấy việc dạy tiếng Việt cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một chủ trương hoàn toàn chính xác, tuy có hơi muộn, nhưng chúng ta phải xác định đây là một trong những chủ trương lớn của Nhà nước ta trong công cuộc thu hút nhân tài trong cộng đồng người Việt xa xứ về xây dựng cho nước nhà.
Tôi được biết không chỉ những người VN có nhu cầu học tiếng Việt mà những người bản xứ ở một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Australia... cũng rất muốn được học tiếng Việt, được khám phá một đất nước có nền văn hóa khá phong phú và lâu đời.