From: Dung Nguyen Duy
Sent: Saturday, January 03, 2009 11:40 AM
Subject: Loi khuyen cho chi Thu luc nay la nen danh gia lai ban than
Đọc những dòng tâm sự của chị Thu, lời đâu tiên tôi muốn chia sẻ ngay đến người chồng của chị và con gái chị. Anh ấy đã đặt nhầm tình yêu thương của mình dành cho chị rồi. Tuy con gái của chị hiện tại còn quá nhỏ để hiểu chuyện này nhưng mai này nếu nó biết thì chị nghĩ lại xem chị còn tư cách gì để dạy dỗ cho nó nữa. Chị đã thật độc ác khi vẫn có thể ăn nằm với người khác trong khi lại được chồng hết mực yêu thương.
Quay lại với những dòng tâm sự của chị viết ra tôi không hề thấy chị có một dòng nào cảm thấy ăn năn có lỗi với chồng với con cả. Tôi thất vọng khi chỉ đọc được những dòng quảng cáo mình tự lăng xê mình như người mẫu của chị. Đồng ý là chị có ngoại hình ưa nhìn năng động và xinh đẹp đi chăng nữa, nhưng xin nhắc cho chị tại thời điểm này chị như một tờ giấy xinh đẹp rách nát và không còn lề lối gì.
Càng đọc tôi càng ghê sợ con người chị. Xin trích lại dòng tâm sự: "Nếu biết chắc là con của anh thì tôi không bao giờ để lại, nhưng tôi không biết có phải là con anh hay con chồng tôi" cho thấy chị là một con mèo thích ăn vụng và cũng biết chùi mép cẩn thận.
Tiếp tục ghê sợ khi sẵn sàng bỏ đi giọt máu của mình một cách không thương xót. Ngoài cái vỏ xinh đẹp mà chị tự hãnh diện thì chị đúng là một người phụ nữ ích kỷ và xấu xa. Chị nên đọc những dòng viết này vì đây cũng là tâm sự của chính người chồng chị mà tôi giúp anh ấy viết ra.
Và vị trưởng phòng thích ăn vụng kia bây giờ đối xử thể nào, khi "trao đổi" xong chắc hẳn ông ta hả hê khi "vẽ bậy" lên được một tờ giấy xinh đẹp như chị.
Lời khuyên duy nhất của tôi cho chị là chị nên đánh giá lại bản thân, hãy tỉnh táo lại đi!