Tôi 27 tuổi, chồng hơn tôi bốn tuổi; sau hơn nửa năm kết hôn tôi cảm thấy nhu cầu của mình hơi cao so với chồng.
Tôi hiểu với đàn ông, việc đó rất quan trọng, không chỉ là sinh lý mà còn liên quan tới sức khỏe, thể chất.
Chồng không có hứng thú trong việc quan hệ tình dục với tôi dù cả hai cưới nhau mới hơn ba tháng.
Tôi thấy không ổn chút nào nếu kéo dài tình trạng này, vợ chồng không còn hiểu nhau, mỗi lần tôi nói chuyện gì anh đều im lặng.
Từ khi cưới tới giờ, chuyện chăn gối của chúng tôi rất ít, mỗi tuần một lần và đa phần do tôi chủ động.
Tôi có chồng và hai bé. Anh gần 40 tuổi, hơn tôi 10 tuổi nên khá chín chắn.
Tôi 28 tuổi, em kém một tuổi, chúng tôi yêu nhau được hơn 3 năm, gần đây cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.
Tôi không phải người phụ nữ quá cổ hủ trong chuyện chăn gối nhưng gần đây chồng có những hành động lạ khiến tôi không khỏi băn khoăn.
Tôi 43 tuổi, chồng 45 tuổi, cưới được 17 năm. Nhìn từ ngoài vào mọi người đều nói gia đình tôi hoàn hảo, đến bố mẹ cũng bảo số tôi thật may mắn.
Chúng tôi ở với nhau một năm trước khi tổ chức đám cưới vào tháng một vừa rồi.
Tôi là nữ, 30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định. Trong mắt mọi người tôi hiền lành, xinh xắn, có người theo đuổi.
Vợ tôi 35 tuổi, đẹp, yêu thương chồng con, cân đối công việc cơ quan và chăm lo gia đình chu đáo. Tôi 42 tuổi, du học và làm việc lâu năm ở nước ngoài.
Tôi 36 tuổi, chồng 43 tuổi, kết hôn được hơn một tháng. Dù cảm thấy có gì đó chưa ổn trong quan hệ vợ chồng nhưng tôi không rõ từ ai.
Tôi 32 tuổi, lấy vợ được 6 năm, có hai con. Tôi không nhớ từ khi nào mà chuyện chăn gối của vợ chồng lại tệ vậy.
Tôi là mẹ đơn thân, kinh tế ổn định, ngoại hình ưa nhìn, quen anh lâu rồi nhưng mới gặp lại cách đây hơn một năm.
Tôi và em quen 4 năm rồi cưới, sống chung 4 năm rồi, có cậu con trai gần 2 tuổi.
Tôi 36 tuổi, mẹ đơn thân được 5 năm, con trai 7 tuổi. Tôi mới quen một người 40 tuổi, anh chưa kết hôn lần nào.
Công việc của tôi mệt mỏi nhưng chuyện đó lại là cách để tôi tránh bị stress hữu hiệu nhất.
Tôi kết hôn với anh sau mối tình đầu đổ vỡ. Thời gian chúng tôi tìm hiểu nhau là quãng đường đẹp, không quá ngắn để tôi hiểu anh phần nào.
Tôi 29 tuổi, bạn trai 31 tuổi, yêu nhau được một năm, có dự định kết hôn.