Chúng tôi đã quan hệ với nhau lần đầu tiên, anh cũng muốn tôi thỏa mãn nên cứ hỏi tâm lý và sở thích khi gần gũi để mong tôi có được hạnh phúc trong chuyện chăn gối. Có điều tôi không hiểu sao anh không chịu ngủ chung với tôi. Anh ra phòng khách ngủ, tôi hỏi thì anh bảo ngủ một mình quen rồi, không thích có người chạm hay gác chân vào người. Tôi buộc anh phải ngủ chung thì anh cũng đồng ý nhưng cảm giác anh không được vui. Anh ngủ như khúc gỗ, không bao giờ ôm tôi hay hôn tôi khi ngủ. Tôi không biết tình cảm của anh là thế nào nữa, anh có yêu tôi không hay anh chỉ muốn thỏa mãn tâm lý thôi.
Tôi không muốn đến bên anh vì thấy buồn, còn anh vẫn nhắn tin, tôi cũng trả lời nhưng trong lòng không muốn quan hệ tình cảm với anh nữa. Tôi sợ đau khổ và chọn nhầm người. Một lần tôi chọn sai rồi, giờ phải cẩn thận hơn. Tôi hỏi anh không thích phụ nữ sao? Anh nói không thích thì làm sao gần gũi tôi được. Tôi nói có những người đàn ông thích cả nam lẫn nữ. Anh bảo không có chuyện đó, không thích ngủ chung vì khó ngủ nếu có người cựa quậy bên cạnh.
Tôi có nên tin tưởng lời nói của anh không? Anh có tình cảm với tôi không?
Dương
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc