Tôi 32 tuổi, vợ 28 tuổi, kết hôn 6 năm và có hai con nhỏ. Chúng tôi yêu và vượt qua nhiều sóng gió để đến với nhau, đang kinh doanh tại Sài Gòn; công việc tạm ổn, nói chung là sống thoải mái. Mọi chuyện sẽ không có gì khi những năm gần đây tôi nhận thấy nhu cầu của mình trong chuyện đó rất lớn, gần như ngày nào cũng thấy thiếu. Vợ cố đáp ứng nhưng gần như cũng không lại với tần suất của tôi, vợ còn bảo không cần làm chuyện đó cũng không sao. Tôi thật sự khó chịu vì việc này. Mong mọi người đồng cảm và cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.
Hải
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc