Con không nghĩ là chú yêu vợ hay người thứ ba đó, con chỉ thấy chú yêu bản thân thôi. Chú làm cả vợ và người thứ ba của chú đều đau khổ, đã vậy mà chú còn có ý nghĩ muốn bù đắp cho người thứ ba như mua nhà, mua xe hơi cho cô ấy bằng tiền của chú. (Trinh)
> Em đã đánh đổi tuổi thanh xuân để chờ tôi/ Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
Lúc đầu thì nóng bỏng tay, sau còn âm ấm, rồi thì lành lạnh, sẽ nguội dần theo năm tháng, nhường lại cho tình cho nghĩa, cho trách nhiệm. Vì thế, ai rồi cũng có lúc có những cảm xúc ngoài chồng ngoài vợ, có những khoảng trời riêng, ai cũng ăn ngũ cốc tạp lương, ai cũng có thất tình nhục dục. (Uyên)
> Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
Tôi luôn tâm niệm và hiểu rằng, là vợ cần phải biết biến hoá. Lúc là một bà hoàng, lúc lại là một nô lệ đáng yêu. Lúc là con mèo con ngoan ngoãn, lúc phải là con sư tử kiêu hãnh. Có như vậy, các ông chồng mới biết trân trọng và nâng niu người phụ nữ của mình.
> Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
Các chị em có con rồi bỏ bề nhu cầu của chồng, bỏ luôn nhu cầu làm đẹp của bản thân, điều đó tôi thấy là cái sai lầm nghiêm trọng nhất. Ông nào mà chả thích và hãnh diện khi vợ con mình xinh đẹp thơm tho, đó là niềm tự hào của hầu hết chúng tôi. Và lâu dần cái hệ quả tất yếu là chúng tôi có bồ. (Duy)
> Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
Tôi cho anh biết tôi đau khổ thế nào khi anh thân mật với những cô gái đó nhưng anh bỏ ngoài tai, anh nói không có làm gì nhưng sau lưng tôi mọi chuyện lại khác. Cánh đây một tuần tôi đã tận mắt chứng kiến anh nhắn tin giữa đêm khuya cho một cô gái mà tôi cảm nhận được anh có tình cảm đặc biệt. (Khanh)
> Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
Một số người phụ nữ thì lại cho rằng phải chứng tỏ cho đàn ông thấy giá trị của họ, phải chạy xe hơi, phải chăm sóc sắc đẹp, phải có bồ với thiên hạ thì mới không bị đàn ông coi thường. Tuy nhiên sẽ rất sai lầm nếu các chị càng cố chứng tỏ mình theo hướng nguy hiểm như thế.
> Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
Tôi đã quyết định chờ 2 năm nữa để bé út đi mẫu giáo, con cái cứng cáp rồi tôi sẽ ly hôn và chăm con một mình, nhưng sao mỗi ngày tôi cảm thấy càng nặng nề hơn. Tôi chờ đợi và cảm thấy thật mệt mỏi, mỗi ngày nỗi đau càng sâu. (Huynh)
> Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
Tối hôm đó em về quê còn anh ấy thì dắt cô gái đó về nhà lúc nào không ai hay. Kinh khủng hơn là anh ấy còn quay phim, chụp hình lại những cảnh tượng đó rồi lưu vào một email bí mật. Em đã phát hiện được trong khi lục lọi email chỉ vài ngày sau đó. (Loan)
> Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
Chúng tôi vẫn ngầm hiểu rằng cuộc tình của chúng tôi có lẽ cũng chỉ như vậy mà thôi. Tôi không muốn gia đình anh tan nát, bản thân tôi cũng chưa chuẩn bị cho việc rời xa chồng và tâm lý cho con tôi. Tuy nhiên tôi nghĩ giờ đây tôi sống cho tôi, và vì cuộc sống của con tôi. (Trâm)
> Tôi và đa số những bạn gái của mình đều ngoại tình
Làm vợ thời nay không đơn giản chút nào. Bạn lo gạo tiền thì vợ bạn cũng đang chạy lo cơm áo. Chiều bạn về còn thong thả xem tivi đọc báo thì vợ bạn lại vật lộn với cơm nuớc, giặt giũ, tối bạn nghỉ ngơi xơi nước thì vợ bạn lo lau nhà. Nhưng theo ý bạn thì dù vợ có đang làm gì chăng nữa cũng phải nhìn bạn và cười?
> Đàn ông không ngoại tình khi có người vợ tốt/ Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
Tuy rằng ngày nay xã hội đã thông thoáng hơn trong tư tưởng và đạo đức, nhưng đó là những tư tưởng tiến bộ về tình yêu, về cuộc sống, chứ không phải là những tư tưởng làm băng hoại đi những giá trị đạo đức truyền thống. (Tú)
Tôi và đa số những bạn gái của mình đều ngoại tình/ Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
Nếu thật sự không còn yêu thương, tôn trọng nhau thì nên ra tòa ly dị, đó mới là một cách xử sự văn minh, đừng nên có suy nghĩ hay hành động ngoại tình để trả đũa. Đàn ông ngoại tình đã bị xã hội phê phán, đàn bà mà ngoại tình thì thật là hết biết nói. (Chánh)
> Tôi và đa số những bạn gái của mình đều ngoại tình/ Tôi có chồng và sẽ có cả bồ/ Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
Bây giờ tôi bắt đầu cuộc sống mới và tôi lại tìm thấy chính tôi, còn với đàn ông có vợ thì không bao giờ. Nếu các chị độc thân từ chối đàn ông có vợ thì tôi nghĩ sẽ không có chuyện ngoại tình, chẳng lẽ ngoại tình một mình?
> Gửi anh, người đàn ông ưa khám phá
Chấp nhận yêu một người có vợ là chị ấy đã chấp nhận những thiệt thòi cho mình rồi, chỉ cần anh cho chị ấy những gì chị mong muốn là tốt thôi. Chẳng mong muốn nhiều về vật chất hay tình cảm như anh nói đâu, chỉ cẩn anh vui, anh hạnh phúc là chị ấy cũng sẽ vui và hạnh phúc. (Nguyên)
> Em đã đánh đổi tuổi thanh xuân để chờ tôi / Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
Chẳng lẽ các chị thương đàn ông chúng tôi phải một mình chịu cái danh họ Sở mà cũng muốn đấu tranh để có được cái danh Sở Khanh phụ nữ sao? Tại sao cứ phải là "ông ăn chả, bà ăn nem" mà cả đàn ông và phụ nữ đừng ăn vụng nữa có hơn không?
> Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
Đàn ông không ai "đi ra ngoài" khi đã có sẵn một người vợ hiền, luôn vui vẻ, luôn hiểu, biết lắng nghe và chia sẻ với mình đang đợi sẵn ở nhà. Nếu mình muốn điều gì thì hãy làm cho người khác điều đó trước thì điều mình muốn. (Toai)
> Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
Phụ nữ cũng như đàn ông mà thôi, họ cũng có nhu cầu của họ, vì vậy đừng lấy bất cứ lý do gì ra để bào chữa cho hành động ngoại tình của mình. Đàn ông hay chồng các chị ngoại tình là sai rồi, nhưng đừng lấy cái sai của người khác ra để làm lý do cho một cái sai tiếp nữa của mình. (Lee)
> Với đàn ông, tôi biết cách sống để luôn có giá với họ/ 'Đàn ông nào ủng hộ tôi mới là văn minh'/ Tôi có chồng và sẽ có cả bồ
Chúng ta luôn phải thành thật với chính mình và những người xung quanh. Điều đó có nghĩa là nếu cuộc sống vợ chồng bạn rất mệt mỏi, hãy chia tay và đi tìm hạnh phúc thực sự của mình. Tôi thấy bạn không như thế, hình như bạn cố duy trì gia đình để che đậy cho sự giả dối của mình. (Đức)
> Tôi và đa số những bạn gái của mình đều ngoại tình
Vừa mới đây thôi, em tình cờ phát hiện chồng có quan hệ ngoài luồng với một số cô gái. Em không coi đó là dấu hiệu không được chồng yêu nữa, mà ngược lại, coi đó là hậu quả sai lầm của chính em, khi đã bỏ đói chồng trong thời gian dài.
> Tôi và đa số những bạn gái của mình đều ngoại tình
Tôi cũng đã có bồ khác song song với việc yêu anh ấy. Vì tôi không còn cảm giác bình yên khi ở bên cạnh anh nữa nên tôi tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần mới. Sau một thời gian, anh bồ giúp tôi nhận ra rằng bạn trai tôi không phải là tất cả thế giới, tôi còn có gia đình, chị em, bạn bè và anh bồ. (Nga)
> Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân