From: tvk
Sent: Tuesday, March 01, 2011 10:06 PM
Chào các bạn!
Tôi cũng là một độc giả thường xuyên xem mục Tâm sự, hôm nay tôi xin đóng góp một số ý kiến như sau:
Các ý kiến về chủ đề ngoại tình và quan niệm về hạnh phúc trong hôn nhân của các anh chị đóng góp rất thiết thực, tuy nhiên phải nói là nó quá cụ thể trong từng trường hợp của các anh chị, để rồi từ những việc cụ thể đó các anh chị lại rút ra kết luận là phải đối xử với đàn ông thế này, đàn bà thế kia.
Thật ra tôi thấy điều này chỉ ở mức tương đối, nếu không muốn nói là chưa đúng đắn. Theo tôi hạnh phúc đích thực phải bắt nguồn tự sự hy sinh của người này đối với người khác. Bạn không thể không có được hạnh phúc khi chưa biết được điều này. Có những người chồng người vợ suốt đời lam lũ, hy sinh cho nhau, cùng nhau gắn bó bữa đói bữa no nhưng họ vẫn hạnh phúc tới cuối đời.
Một số người từng ở thời kỳ bao cấp thì sẽ biết rõ, điều kiện vật chất, kinh tế khó khăn như thế nào nhưng họ vẫn vượt qua, vẫn nuôi dạy con cái trưởng thành và sống hạnh phúc. Nhưng nhìn lại thời nay, khi kinh tế khá giả, điều kiện vật chất ngày càng nâng cao thì một điều nghịch lý lại xuất hiện là tỷ lệ ly hôn cao, các chuyện ngoại tình, đánh ghen... lại xảy ra như cơm bữa.
Khi mà vật chất dư dả rồi thì dường như người ta lại quên đi những giá trị tinh thần trong cuộc sống, chạy theo những thứ phù phiếm để rồi cuối cùng nhìn lại họ đã tự đánh mất mình, đánh mất đi những gì quý giá nhất mà họ đã cố giữ bấy lâu nay. Cũng như một số anh chị từng phê phán đàn ông thì háo sắc và không nên tin tưởng vào bất kỳ ai. Tuy nhiên không nên đánh giá phiến diện như vậy, thực tế thì xã hội có biết bao người đàn ông tốt, suột đời chăm lo cho gia đình, con cái.
Một số người phụ nữ thì lại cho rằng phải chứng tỏ cho đàn ông thấy giá trị của họ, phải chạy xe hơi, phải chăm sóc sắc đẹp, phải có bồ với thiên hạ thì mới không bị đàn ông coi thường. Tuy nhiên sẽ rất sai lầm nếu các chị càng cố chứng tỏ mình theo hướng nguy hiểm như thế. Con cái các chị sẽ nghĩ sao nếu có một người mẹ như thế? Các ông chồng thì lại vừa có bồ nhí, vừa có vợ để chứng tỏ rằng mình là người hào hoa, sành điệu. Thử hỏi họ có nghĩ gì đến gia đình, vợ con của họ hay không?
Cuối cùng tôi muốn nói là dù các bạn là ai, ở vị trí nào, sống ở đâu, ta hay tây thì tôi luôn chắc rằng các bạn sống ở đời để tìm hạnh phúc. Có thể các bạn cố chứng tỏ mình, cố tỏ ra là một người không cần hạnh phúc hoặc chạy theo một thứ phù phiếm nào đó thì cuối cùng các bạn vẫn phải thừa nhận mái ấm gia đình là một nơi yên bình nhất, nơi đó con người cảm thấy hạnh phúc nhất.
Có thể mái ấm của các bạn không phải là một căn hộ cao cấp, một căn nhà cao tầng, mà chỉ là một căn nhà lụp xụp ở một nơi hẻo lánh nào đó, thì nơi đó bạn và những người thân trong gia đình yêu thương, hy sinh và nhường nhịn nhau, sống vui vẻ là ước mơ hạnh phúc của bao người.