From: Minh Đức
Sent: Saturday, February 26, 2011 10:58 PM
Chào Huyền Trang!
Tôi đã đọc bài viết của bạn và thực sự không hiểu thông điệp bạn muốn truyền đạt. Như bạn nói, bạn là một người phụ nữ tuyệt vời, sinh ra trong một gia đình gia giáo, nhưng tôi thấy những điều bạn nói hoàn toàn không xứng với sự tuyệt vời của một người phụ nữ và gia đình gia giáo kia. Hoặc có thể sự tuyệt vời của một người phụ nữ và gia đình gia giáo theo bạn khác với tôi nghĩ.
Tôi kém bạn tương đối nhiều tuổi, nhưng bạn gọi một người kém bạn 15 tuổi bằng anh một cách đầy tình ý khi bạn đã có chồng và con thì tôi nghĩ không nên gọi bạn bằng chị. Tôi so với tình nhân của bạn hoàn toàn không kém, bởi tôi không chỉ là một doanh nhân giỏi mà còn được thừa kế cả một gia sản kếch sù của bố, bên cạnh đó vô cùng hấp dẫn, giàu tình yêu thương và rất đỗi uyên bác.
Nói thế để bạn thấy việc kiếm một người đàn bà ngoài người yêu (vì tôi chưa lấy vợ) để mình vui thú chẳng có gì khó cả. Nhưng tôi không thể nào như thế được bởi vì tôi cảm thây ghê khi mình là con người có học thức mà đi chung đụng với nhiều người. Bạn nghĩ mà xem, nếu một người bất kể nam hay nữ đã có gia đình rồi mà còn để người khác sở hữu cơ thể mình thì mình sẽ như nào đây?
Tất nhiên tôi cũng sẽ bênh vực những phụ nữ mà chồng không tròn trách nhiệm. Tôi sẽ động viên họ chia tay chồng nếu cuộc sống gia đình là ngục tù. Chúng ta luôn phải thành thật với chính mình và những người xung quanh. Điều đó có nghĩa là nếu cuộc sống vợ chồng bạn rất mệt mỏi, hãy chia tay và đi tìm hạnh phúc thực sự của mình. Tôi thấy bạn không như thế, hình như bạn cố duy trì gia đình để che đậy cho sự giả dối của mình.
Nếu bạn nói với chồng và các con bạn rằng mình vẫn đi với người tình, vì bản thân không hạnh phúc khi bên chồng, thì bạn không đáng trách. Nhưng nếu cứ che đậy và tự hào về hành vi của mình, đồng thời vẫn nhận mình là một phụ nữ tuyệt vời, vẫn nhận mình là một người mẹ tốt để các con noi theo thì tôi thấy nực cười và thấy xấu hổ cho bạn.
Tiện đây tôi cũng muốn đính chính lại với bạn một chút rằng nếu bạn nghĩ phụ nữ cả xã hội này như bạn thì đó chỉ là ảo tưởng của bạn thôi. Có thể bạn và những bạn gái của bạn như thế nhưng đó là một phần nhỏ những người đàn bà nghĩ mình tuyệt vời theo kiểu khác.
Tôi ít tuổi hơn bạn nhưng những trải nghiệm có thể hơn bạn đấy. Và tôi biết rất nhiều phụ nữ tuyệt vời, hết lòng vì chồng con, rất đỗi thủy chung dù bạn đời của mình không được giỏi giang như người khác. Bạn đừng nói đa số mà bôi nhọ phẩm giá họ.
Trên đây là một vài ý kiến của tôi.