Hiền Thục: 'Tôi không tham vàng bỏ ngãi' Nhận lời làm MC cho Bài hát Việt 2007, thay thế vị trí đã thành công và khá ấn tượng của Diễm Quỳnh, nữ ca sĩ này nhận về nhiều lời khen "xinh hơn là duyên ăn nói". Có vẻ như Hiền Thục đang đánh một "canh bạc" lớn, và chị vẫn luôn hài lòng với sự lựa chọn.
Hiền Thục: 'Hết sẻ chia là hết tình yêu' Bà mẹ trẻ đang cố gắng dồn hết tâm lực cho một đêm diễn riêng hoàn hảo. Hiền Thục buộc mình vượt qua mọi trở ngại dù rằng trong lúc này, lẽ ra ở bên chị phải là một bờ vai mạnh mẽ.
Hiền Thục vẫn yêu hết mình không giấu giếm "Tôi chọn nghề ca sĩ từ bé và yêu thích nó. Bước lên sân khấu đã nghĩ ngay nó là của mình, khán giả của mình và yêu cái nghề nhiều hào quang này. Tôi không thể hình dung mình sẽ làm tốt được việc gì nếu không làm ca sĩ", ca sĩ trả lời.
Hiền Thục không còn cảm xúc trước scandal "Tôi rất không thích những lời nhận xét: em xinh quá, em nhảy đẹp quá, quần áo mốt quá... mà quên mất tôi hát ra sao. Tôi cố gắng hoàn thiện những đòi hỏi khác của sân khấu để khi bước lên sàn diễn được toàn tâm toàn ý cho việc hát", Hiền Thục tâm sự.
Hiền Thục - những ngày nuôi con không cha Đã qua thời kỳ khó khăn nhất của cô ca sĩ này. Hiền Thục của ngày hôm nay đã khác rất nhiều với Hiền Thục của 5 năm trước. Nhưng cô ca sĩ nổi tiếng với "Câu chuyện tình tôi" vẫn không thể quên những ngày khốn khổ - ngày con gái cô chào đời mà không có cha bên cạnh.
Hiền Thục, Ngô Thái Uyên không cô đơn bên con Một người là ca sĩ, người kia là nhà thiết kế, mỗi người một lĩnh vực nhưng họ có điểm chung: nuôi con một mình. Hiền Thục và Ngô Thái Uyên từng chịu con mắt soi mói của dư luận, nhưng họ vượt qua tất cả bằng điểm tựa chính là những đứa con. Cùng nghe họ tâm sự việc chuẩn bị đón Tết cho gia đình hai người.
Hiền Thục: 'Tôi tự do nên đến với ai cũng được' "Phải chấp nhận và sống chung với những điều tiếng chứ không còn cách nào khác. Việc gì sai tôi sẵn sàng nhận và xin lỗi công khai. Còn việc nào không đúng, tôi cũng bực mình lắm và cần phải nói cho ra. Nghề nghiệp chúng tôi phải biết tự bảo vệ mình", ca sĩ Hiền Thục tâm sự.
Hiền Thục từng nghĩ sẽ chết nếu không có đàn ông Vẫn đôi mắt nai ngơ ngác, chiếc môi cong dỗi hờn và chưa có... nếp nhăn nào, nhưng Hiền Thục bây giờ đã khác, cứng rắn, bản lĩnh và nhìn cuộc sống… tiêu cực hơn. Đặc biệt, không chỉ việc làm, mà lời nói của Hiền Thục cũng bộc lộ rõ sự quyết liệt trong tham vọng trở thành Diva.
Hiền Thục không cần sự quan tâm của Tuấn Thăng Bước qua hình ảnh nhí nhảnh của "Câu chuyện tình tôi", Hiền Thục giờ đã là người đàn bà trưởng thành không chỉ về mặt thể chất. Những cảm xúc chững chạc, đồng thời đầy lãng mạn mà nữ ca sĩ mang tới trong album "Mộc" đã chứng minh cô gái nhỏ này đang ngày một vững vàng.
Hiền Thục 'sống lại' đầy tự tin Khép lại dự án Ngũ hành bằng album "Mộc", nhìn lại quãng thời gian 3 năm trở lại sàn diễn mới thấy nỗ lực không ngừng của Hiền Thục. Một quãng đường đầy khốn khó và không bình lặng sớm đến với một phụ nữ trẻ làm mẹ và nuôi con một mình ở tuổi đôi mươi.
Hiền Thục với gu thời trang tinh tế Với thời trang và mỹ phẩm, Hiền Thục đã làm quen từ rất sớm. Đa phần mọi người đều nhận định Hiền Thục có gu thẩm mỹ tốt và được biến hóa khôn lường. Điều đó khiến chị được báo chí và người hâm mộ ưu ái dành cho nickname "Tắc kè hoa".
Hiền Thục trở về 'Tiếng hát thiên thần' Hôm qua là ngày đáng nhớ với ca sĩ Hiền Thục khi cô cùng lúc ra mắt CD "Tiếng hát thiên thần", single "Trọn kiếp bình yên". Trong buổi gặp gỡ báo chí để giới thiệu 2 sản phẩm mới nhất này, Hiền Thục cũng chính thức "công bố" một niềm vui: Cô con gái 4 tuổi mang tên Gia Bảo bụ bẫm và quậy tưng bừng.
Hiền Thục muốn tránh xa scandal Mãi đến nay, nhiều người vẫn nhớ đến Hiền Thục với hình ảnh dễ thương, nhí nhảnh ngày còn là cô bé trong đội Sơn ca Nhà thiếu nhi quận 1, TP HCM. Giờ đây, khán giả đang nhìn thấy một Hiền Thục mới hơn, lạ hơn và "người lớn" hơn.
Hiền Thục không muốn phí sức vì những chuyện vô ích "Trong cuộc đời, tôi thích nhất là được làm những gì mình muốn, miễn không gây tổn hại đến người khác. Tôi sống vô tư, chẳng lo chuyện xảy ra trong nghề vì nó sẽ tạo thêm áp lực cho mình. Tôi từng nghĩ, nếu không hát nữa, mình sẽ trở thành một 'bà mụ', nữ hộ sinh", Hiền Thục tiết lộ.
Hiền Thục kể chuyện buồn vui "Tôi gần như sụp đổ, không phải vì lợi nhuận mà vì nhận ra được bộ mặt thật xấu xa của con người mình hằng tin tưởng. Họ muốn tôi chấm dứt việc hùn hạp kinh doanh, muốn tôi rời khỏi cửa hàng", ca sĩ Hiền Thục viết trong nhật ký.
Hiền Thục nhập cuộc liveshow Trong xu hướng tổ chức liveshow rầm rộ của ca sĩ Việt Nam năm 2006, Hiền Thục cũng "góp vui" với một chương trình mang tên "Những nụ cười trở lại" vào 20/5. Đây là mini show hoàn toàn miễn phí dành cho sinh viên, tổ chức tại Đại học Sư phạm Hà Nội.
Hiền Thục vẫn lo sợ tình yêu mong manh Hiền Thục tâm sự rằng mình đã tìm được một "bến bình yên" sau đổ vỡ trong tình cảm vừa qua. Đó là người đàn ông rất hiểu và sẵn sàng chia sẻ với chị mọi chuyện trong cuộc sống. Dù đang hạnh phúc, nhưng cô ca sĩ trẻ này vẫn lo sợ tình yêu lại "mong manh".
Hiền Thục đã tìm được nửa yêu thương "Anh ấy là doanh nhân. Có tình yêu, tôi thấy mình lạc quan, yêu đời và nhân ái hơn. Chúng tôi hướng về nhau bằng tất cả tấm lòng. Ở bên người đó, tôi thấy rất an toàn. Tình yêu là động lực khiến tôi luôn hướng về phía trước, phấn đấu và đi tới", Hiền Thục tiết lộ về tình yêu mới.
Hiền Thục chỉ mong được bình yên "Tôi thực sự không muốn mua những điều phiền phức vào mình. Vừa rồi quả là quãng thời gian khá phiền phức, nó làm tôi phải bận tâm nhiều. Nhưng cuối cùng cũng không ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm vì những công việc tôi làm khá hoàn hảo. Giờ đây tôi cần sự bình yên", Hiền Thục tâm sự.
Hiền Thục: 'Đừng quy hết tội cho tôi' Trở lại thị trường ca nhạc sau thời gian vượt cạn đã phải nhận áp lực "làm mẹ một mình", thời gian gần đây lại liên tục bị kiện tụng vì hát ca khúc độc quyền của "đàn chị", Hiền Thục vẫn giữ thái độ điềm tĩnh quanh những dư luận về mình.