- Các chị có cảm giác như thế nào khi năm mới sắp đến?
- Ngô Thái Uyên: Với tôi, khi Tết về, cảm giác rất vui, hơn cả ngày thường. Nhớ ngày chưa có em bé, Tết đến mình chỉ biết đi thăm thú ông bà, họ hàng rồi loanh quanh một mình trong thành phố rất cô đơn. Còn giờ, đón Tết không chỉ cho riêng mình, tôi đưa con đi chơi, du lịch để bé cảm nhận được về không gian sống, cũng như để bản thân mình được tận hưởng về cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong một năm, công việc đã cuốn lấy mình, đây là khoảng thời gian tuyệt nhất để hai mẹ con được gần gũi và thảnh thơi.
- Hiền Thục: Dù đã sinh em bé và sống riêng từ hai năm nay nhưng gia đình vẫn là điểm tựa vững chắc cho mẹ con tôi. Bởi vậy, những việc lớn trong nhà đã có ba mẹ và anh chị chuẩn bị, bản thân tôi chỉ sắm cho mình và con gái những bộ cánh đẹp nhất để du xuân.
|
Hiền Thục và con gái trong album "Mộc". |
- Với bao phụ nữ khác, Tết là lúc họ dành toàn bộ thời gian cho gia đình, con cái nhưng đặc thù công việc của các chị thì Tết là thời điểm bận bịu nhất. Vậy đâu là thời gian chị dành cho bé con?
- Ngô Thái Uyên: Công việc của nhà thiết kế thời trang như tôi lúc nào cũng quá sức với bản thân, bởi thế bạn bè đã phong cho tôi biệt danh: "người của công việc". Nhưng khi có con, tôi đã để lại tất cả sau lưng, cố gắng trở thành "người mẹ tuyệt vời nhất".
- Hiền Thục: Tôi từ chối tất cả sô diễn trong những ngày Tết, để dành thời gian bên gia đình và bé Gia Bảo. Thực ra, tiền kiếm được cũng chỉ phục vụ lại mình, vậy thì những phút thiêng liêng bên gia đình đáng quý lắm chứ.
- Các chị có tạo điều kiện cho con gặp bố vào những dịp trọng đại như vậy?
- Ngô Thái Uyên: Bé CoCo tròn 2 tuổi, năm nào cũng gặp gỡ và vui đùa với bố. Quyết định để con ra đời là cách lựa chọn rất bình tĩnh của tôi nên không việc gì phải oán giận ai cả. Công việc của tôi và bố cháu đều bận, nên cả hai luôn cố gắng dành quỹ thời gian tốt nhất cho con. Chúng tôi vẫn thường cùng nhau đưa con đi du lịch, đi chơi xa hay ăn uống trò chuyện. Đây cũng là một gia đình rồi đấy chứ, chỉ chưa có tờ đăng ký kết hôn thôi.
- Hiền Thục: Có thể mọi người bảo tôi cực đoan, nhưng tôi không muốn Gia Bảo gặp lại người đàn ông đã là quá khứ của mẹ cháu. Sau này, khi Gia Bảo lớn, nếu cháu có nhu cầu tìm hiểu, mong muốn gặp gỡ bố mình thì tôi sẽ không cấm đoán. Giờ Bảo còn bé quá, chưa hiểu được sự tình phức tạp nên tôi không muốn có thêm tổn thương nào cho cả hai mẹ con.
- Năm sau đón Tết, các chị nghĩ sao về việc trong gia đình mình xuất hiện người thứ ba?
- Ngô Thái Uyên: Với công việc, tôi là người luôn tự chủ nên có thể vạch sẵn cho tương lai kế hoạch rõ ràng và cứ thế là thực hiện để đạt được mục đích. Nhưng với chuyện cá nhân, nhất là tình cảm thì tôi chịu thôi. Không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra với bản thân, nhưng tôi xin bật mí một điều chưa ai biết, đó là năm sau CoCo sẽ không còn chơi một mình vì tôi sẽ sinh thêm em bé nữa.
- Hiền Thục: Tôi đã có một gia đình lớn, đầy đủ, vì thế tôi tin sự chăm sóc cũng như dạy dỗ của mọi người trong nhà sẽ không còn làm cho Gia Bảo cảm thấy thiếu thốn về tinh thần. Dù vẫn đang là một phụ nữ tự do, không bị ràng buộc trong mọi vấn đề nhưng tôi vẫn không muốn có thêm chuyện gì, nhất là vấn đề riêng tư, ảnh hưởng tới mọi chuyện đang diễn ra, ít nhất là vào thời điểm này.
- Bờ vai nào để các chị dựa vào sau những hào quang?
- Ngô Thái Uyên: Tôi đã biết tự học cách cho chính mình dựa vào mình từ lâu rồi nên tôi không dựa vào ai cả, vì đến lúc nào đó họ không thích nữa, rút ra thì mình chết luôn (cười). Đó cũng là thông điệp của tôi trong cuộc sống: không nên học cách đòi hỏi, lúc nào cũng mang tâm lý cần một bờ vai để dựa thì khó thành công trong mọi việc. Dù tôi rất yêu quý và trân trọng những người đàn ông nhưng không vì thế mà có tư tưởng dựa dẫm vào người ta. Từ khi có CoCo, tâm lý của tôi thoải mái hơn rất nhiều, không để những chuyện vụn vặt ảnh hưởng tới cuộc sống. Nếu đầu óc cứ nặng nề những vấn đề nhỏ thì làm sao có tư tưởng bay bổng để thiết kế các mẫu thời trang được công chúng ghi nhận.
- Hiền Thục: Lúc này, Gia Bảo đủ sức làm tôi vui để quên đi những mệt mỏi, giành giật trong cuộc sống đầy thị phi của giới nghệ sĩ mà mẹ cháu từng chịu đựng. Bờ vai của Bảo cũng lớn lắm đấy, luôn chìa ra cho mẹ Thục dựa vào và chính bờ vai ấy thổi thêm sức lực đẩy tôi đứng lên tiếp tục làm việc.
|
Ngô Thái Uyên và con trai. Ảnh: Thời Trang Trẻ. |
- Có nhiều ý kiến cho rằng nếu các chị cứ chọn cách sống hiện tại là cực đoan. Các chị nghĩ sao?
- Ngô Thái Uyên: Mình sống cho mình, chẳng ai cùng ăn cùng ngủ với mình cả đời để hiểu mình nghĩ gì. Người ta cũng chẳng quan tâm tới việc tôi đang cảm thấy thế nào mà chỉ tò mò như thế là thế nào, nó ra làm sao. Trong công việc, tôi đã tạo áp lực cho bản thân rất nhiều, nên tình cảm là chỗ cuối cùng để mình sống thật, dù nó không hoàn hảo đi chăng nữa. Bởi vậy, với tình cảm không nên tính toán, phải mở lòng với nhau, phải nói được hết với người sống cùng mình.
- Hiền Thục: Cũng như chị Uyên, tôi không quan tâm đến ý kiến bên ngoài. Như thế nào là cực đoan khi mình bận rộn với bề bộn công việc nhưng vẫn dạy dỗ và gần gũi con mình, không để con thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần? Không phải là bảo thủ nhưng họ không ở trong chăn làm sao biết chăn có rận? Thời gian sẽ trả lời tất cả.
(Theo Thời Trang Trẻ)