- Gần đây, chị thay đổi phong cách trình diễn liên tục, nhưng có ý kiến cho rằng sự thay đổi đó chứng tỏ chị thiếu tự tin. Chị nghĩ sao?
- Nếu thiếu tự tin thì tôi đã giữ nguyên hình ảnh để không bị rối trước khán giả rồi. Một lần thay đổi là cả một quy trình bao gồm nhiều thứ, nếu sợ thì đã không làm. Và tất nhiên tôi không muốn khi bước lên sân khấu, các fan nói nhỏ với nhau rằng có một kiểu tóc mới hay một phong cách mà Hiền Thục cứ để hoài.
- Đang ở ranh giới của thành công, chị đột ngột bỏ hết để làm mẹ. Có người cho rằng chị muốn thể hiện một Hiền Thục bốc đồng, chơi nổi. Chị nói sao?
- Chẳng ai dại dột đem sự nghiệp của mình để làm trò cả. Tôi chỉ làm theo nghĩa vụ và suy nghĩ của mình. Hiền Thục 20 tuổi chắc chắn sẽ khác một Hiền Thục của hôm nay. Những chuyện đã qua, tôi luôn dành cho nó một góc riêng trong ký ức và tôi không bốc đồng.
![]() |
Ca sĩ Hiền Thục. (Ảnh: hienthuc) |
- Còn những cuộc chiến tranh lạnh của chị và đồng nghiệp?
- Tôi không nhớ và chẳng muốn nhớ làm gì, vì chúng chỉ khiến tôi thêm stress thôi. Tôi đã trưởng thành để biết việc mình cần làm. Tôi không muốn phí công sức cho những chuyện vô ích.
- Chị đánh dấu lặng thật lớn trong nghề hát để thực hiện thiên chức làm mẹ và bảo rằng mình khao khát làm mẹ, muốn dành thời gian, tình thương cho con. Nhưng chị đâu thiếu những người theo đuổi, tại sao lại quyết định "đi biển mồ côi"?
- Tôi cũng biết khao khát và tìm hạnh phúc riêng cho mình chứ. Nhưng hạnh phúc bây giờ không đơn giản phụ thuộc vào tôi nữa. Tôi cũng không còn là cô bé chạy tung tăng để ai muốn dắt đi cũng được. Tôi đã có Gia Bảo, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả vì bé.
- Chị nghĩ sao trước ý kiến Hiền Thục quá "lăng-xê" con gái trên báo chí?
- Tôi rất ít khi đề cập chuyện này nếu không nhận được câu hỏi từ phía báo chí. Ngay từ khi trở lại, tôi còn muốn mọi người quên chuyện này cơ mà. Và tôi chẳng bao giờ giấu giếm điều gì về Gia Bảo. Vẫn còn người hỏi thì tôi sẽ trả lời với niềm tự hào, khi nào mọi người chán mới thôi.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)