Trận đấu quan trọng ở bảng B tối qua được định đoạt bởi những sai lầm, khi Hy Lạp tận dụng tối đa những pha bóng thiếu kinh nghiệm của Nigeria để có được cuộc lội ngược dòng với kết quả 2-1.
Sự kiên cường cùng khao khát khẳng định không đủ giúp Hàn Quốc thoát trận thua đậm 1-4 trước Argentina sở hữu các cá nhân kiệt xuất như Messi và đặc biệt là Higuain - chủ nhân cú hat-trick đầu tiên tại World Cup 2010.
Trước khi Thụy Sĩ đánh bại Tây Ban Nha tối qua, vòng chung kết Cup bóng đá thế giới ở Nam Phi đã chứng kiến một số bất ngờ khác.
Sau trận ra quân hòa Uruguay, cuộc chiến tối nay có thể giúp Đương kim Á quân thế giới Pháp phần nào đoán định được tương lai của họ tại World Cup 2010.
Trắng tay ở ngày ra quân, HLV Del Bosque tỏ ra thất vọng về màn trình diễn của học trò. Ông dành lời ca ngợi đối thủ trong cuộc họp báo tối 16/6.
Sau khi chơi mờ nhạt trong trận đấu mở màn thua Hàn Quốc, Hy Lạp xem ra khó có thể gây bất ngờ trước Nigeria - đội bóng có lối chơi thiên về sức mạnh với nền tảng thể lực dồi dào.
Niềm tin mà trận ra quân thắng lợi đem lại cho hai đội cũng như cơ hội mở toang cánh cửa đi tiếp hứa hẹn sẽ tạo nên một màn so tài hấp dẫn giữa ứng viên vô địch đến từ Nam Mỹ và đối thủ Đông Á.
Tiền đạo CLB Atletico Madrid lập cú đúp bàn thắng trước khi góp công lớn vào pha ấn định kết quả 3-0 ngọt ngào của Pereira, giúp đại diện Nam Mỹ vươn lên dẫn đầu bảng A với 4 điểm sau hai lượt trận.
Sự chênh lệch về đẳng cấp, danh tiếng không làm đội bóng châu Á tự ti trước cuộc đọ sức với dàn sao của HLV Maradona trên sân Soccer City tối thứ năm.
Gặp đối thủ mạnh hơn nhiều về lực lượng, Thụy Sĩ quyết định chơi phòng ngự phản công. Đột biến xảy ra ở đầu hiệp hai, khi Fernandes ghi bàn thắng duy nhất để giành 3 điểm cho đội chiếu dưới.
Thi đấu trên cơ, Chile xứng đáng có được 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Honduras với pha lập công duy nhất của tiền đạo Beausejour.
Chiến thắng thuyết phục 4-0 trong trận ra quân gặp Australia đã làm thay đổi hẳn cách đánh giá về đội quân dưới trướng HLV Joachim Low. Tờ Bild (Đức) mới dẫn ra 10 yếu tố họ tin có thể giúp đội nhà đăng quang ở Nam Phi.
>5 lý do cho thấy Brazil có thể vô địch
HLV Dunga đánh giá cao màn trình diễn của đối thủ châu Á trong trận ra quân ở Johannesburg hôm qua. Trong khi đó các học trò của ông tin vào khả năng Brazil sẽ tiến bộ ở các trận tiếp theo.
"Cơn bão màu đỏ" có thể sẽ cảm nhận được bầu không khí nóng hơn so với cái lạnh thường ngày tại thành phố Durban, Nam Phi, tối nay, khi họ gặp Thụy Sĩ trong trận ra quân ở bảng H tại World Cup 2010.
Chile mong tìm được chiến thắng đầu tiên tại một vòng chung kết World Cup sau gần 50 năm, trong khi Honduras cũng muốn chứng tỏ nhiều điều trong lần hiếm hoi được góp mặt tại Cup bóng đá thế giới.
Ngoài lực lượng, đoàn quân của HLV Del Bosque còn vượt trội về thành tích đối đầu trực tiếp so với Thụy Sĩ.
Sau lượt trận ra quân, cả 4 đội tuyển của bảng A vẫn đứng ngang hàng vì thế lượt đấu thứ 2 này có vai trò rất quan trọng. Đội nào giành chiến thắng sẽ có nhiều lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp.
Với thể lực bền bỉ và đặc biệt là khát vọng thể hiện bùng cháy, Bắc Triều Tiên đã đem đến cho Brazil 90 phút mướt mồ hôi. Bị dẫn trước hai bàn nhưng đại diện châu Á không vỡ trận, chỉ thua 1-2 nhờ bàn gỡ ở phút cuối.
Franz Beckenabauer nhận thấy đội bóng dưới trướng Capello tồn tại nhiều vấn đề sau trận ra quân hòa tuyển Mỹ.
Cristiano Ronaldo và Didier Drogba có lúc cùng góp mặt trên sân nhưng trận đấu đầu tiên của "bảng Tử thần" kết thúc chỉ với tỷ số 0-0 dù không thiếu tình huống có thể làm nên bước ngoặt, tối 15/6.