![]() |
Đại diện Nam Mỹ (áo đỏ trắng) được cho là vấp phải thử thách lớn ngay trận ra quân, khi đối thủ là Italy. Nhưng thực tế lại diễn ra khác hẳn. Paraguay đã chơi tốt, dẫn bàn trước và khiến các nhà ĐKVĐ thế giới phải chật vật mới có thể gỡ hòa ở hiệp hai. Với đấu pháp phòng ngự phản công, sự chặt chẽ, kết dính giữa từng vị trí, từng tuyến, Paraguay còn có thể tiến xa trên đất Nam Phi. Ảnh: AFP. |
![]() |
Mất ngôi sao sáng giá nhất Essien trước thềm giải đấu và bị đánh giá thấp hơn hẳn đối thủ đến từ Balkan ở chất lượng đội ngũ, kinh nghiệm, nhưng Ghana (áo trắng) đã bất ngờ giành thắng lợi 1-0. Đó cũng là trận đấu mà "Những ngôi sao đen" gây ấn tượng mạnh mẽ khi áp đặt thế trận trước Serbia trong phần lớn thời gian. Nếu vẫn duy trì được lối chơi hợp lý, dựa trên sức trẻ và nền tảng thể lực sung mãn, Ghana hoàn toàn có thể thắng tiếp Australia ở lượt đấu thứ hai, để sớm đặt chỗ ở vòng 1/8 trước khi bước vào trận đấu có thể mang tính quyết định ngôi đầu bảng với Đức ở lượt cuối. Ảnh: AFP. |
![]() |
Bàn thắng duy nhất của Keisuke Honda đã đem lại cho Nhật Bản (áo xanh) sự khởi đầu như mơ cùng 3 điểm trọn vẹn trước Cameroon. Nhưng hàng thủ mới là điểm tựa giúp đội bóng Đông Á gây bất ngờ khi chơi chặt chẽ, bóc lót tốt và nhờ đó, vô hiệu hóa mặt trận tấn công rất mạnh của đối phương do Eto'o chỉ huy. Tuy nhiên, trong bảng đấu còn có cả Hà Lan và Đan Mạch, Nhật Bản cần chứng tỏ họ cũng có thể chơi tấn công tốt để hướng tới những kết quả có lợi cho mục tiêu đi tiếp vào vòng 1/8. Ảnh: AFP. |
![]() |
New Zealand thoát hiểm ngoạn mục trước Slovakia Đội bóng châu Đại Dương được liệt vào nhóm lót đường ở World Cup 2010, nhưng cũng chính họ là chủ nhân của màn ngược dòng kịch tính ở lượt trận đầu vòng bảng. Bàn gỡ ở phút bù giờ thứ ba hiệp hai của hậu vệ Winston Reid (áo trắng) đã giúp New Zealand giật lại một điểm khi tưởng chừng đã thua chắc vì bị Vittek sút thủng lưới từ phút 50. Tuy nhiên, ở hai lượt trận tới, New Zealand sẽ khó có cơ hội gây bất ngờ thêm lần nữa khi họ lần lượt gặp Paraguay và Italy. Ảnh: AFP. |
![]() |
Thảm bại 0-3 dưới tay Uruguay ở lượt đấu thứ hai hôm qua đã phản ánh chân thực năng lực hạn chế và cũng gần như chấm dứt hy vọng đi tiếp của đội tuyển nước chủ nhà (áo vàng). Nhưng cũng vì thế, việc Nam Phi buộc Mexico phải cưa điểm trong trận ra quân có thể được xem là một bất ngờ. Đó là trận đấu mà họ thậm chí còn dẫn bàn trước với pha lập công của Siphiwe Tshabalala trước khi để Marquez gỡ hòa cho Mexico. Ảnh: AFP. |
![]() |
Bắc Triều Tiên thua sát nút Brazil Trận đấu được ví như màn đọ sức rất không cân xứng giữa người khổng lồ Goliath với chú lùn David đã diễn ra theo một kịch bản mà ít ai có thể hình dung. Brazil (áo vàng), từng 5 lần vô địch thế giới và là ứng cử viên cho ngôi vô địch, đã không thể cụ thể hóa được ưu thế về thế trận mà họ tạo ra thành bàn thắng suốt gần một giờ thi đấu đầu tiên, trước khi dẫn 2-0 bằng các pha lập công của Maicon và Elano. Bằng lối chơi giàu lòng quả cảm, đấu pháp phòng ngự phản công hợp lý dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, Bắc Triều Tiên đã làm Brazil mệt nhoài về cuối trận và ghi bàn danh dự ở phút 89. Ảnh: AFP. |
![]() |
Thua 15, hòa 3 trong 18 lần chạm trán trước đó, Thụy Sĩ (áo trắng) tưởng chừng sẽ có một kỷ niệm đen tối nữa khi phải giáp mặt Tây Ban Nha, đội ĐKVĐ Euro và là ứng viên số một cho ngôi báu, ngay trận ra quân. Nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra khi Thụy Sỹ chơi phòng ngự chủ động, vô hiệu hóa dàn sao tấn công được xem là hay nhất thế giới hiện tại, đồng thời phản công rất sắc sảo. Ngoài bàn thắng duy nhất của Gelson Fernandes ở phút 52, Thụy Sĩ còn suýt ghi thêm bàn thắng nếu cú vẩy bóng của tiền đạo Eren Derdiyok không bị cột dọc từ chối. Chiến thắng của Thụy Sỹ hôm qua được xem là bất ngờ lớn nhất ở loạt trận đầu vòng bảng. Ảnh: AFP. |
|
Minh Kha
Dự đoán World Cup để nhận giải thưởng tại đây thantai.vnexpress.net |