Bằng thực lực và kinh nghiệm trội hơn, đại diện Nam Mỹ vượt qua Slovakia không mấy khó khăn. Hai bàn thắng của Vera và Riveros giúp Paraguay có 3 điểm quan trọng và một tấm vé của bảng F vào vòng 1/8 gần như đã trong túi họ.
Đội bóng thất bại trên sân Free State tối nay sẽ có rất ít cơ hội vượt qua vòng bảng.
Trong 5 lần gặp các đại diện đến từ lục địa đen, đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới toàn thắng, không thủng lưới bàn nào.
Cơn đau đầu của Lippi về mặt trận tấn công rất có thể sẽ được giải quyết phần nào trong trận thứ hai vòng bảng hôm nay, khi đối thủ của các nhà ĐKVĐ chỉ là đội bóng yếu đến từ châu Đại Dương.
Sau kết quả không như ý trong trận ra quân, hai thế lực mạnh nhất tại Nam Mỹ và châu Phi được cho là sẽ chơi cởi mở hơn để mở đường vào vòng 1/8, trong cuộc so tài hứa hẹn hấp dẫn tối chủ nhật.
Hàng thủ lỏng lẻo để thủng lưới ngay ở phút thứ 10 nhưng hai pha lập công của ngôi sao trẻ Bendtner và lão tướng Rommedahl giúp Đan Mạch ngược dòng thắng Cameroon với kết quả 2-1 tối thứ bảy.
Chơi hơn người trong phần lớn thời gian, nhưng Ghana đã không thể có được 3 điểm trọn vẹn khi để cho Australia giữ hòa 1-1 trong trận cầu mà đội bóng xứ kangaroo đã chơi đầy quả cảm.
Ngôi sao Robben chưa trở lại, nhưng thầy trò HLV Van Marwijk vẫn làm được điều cần thiết - giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công duy nhất của Sneijder.
Sự trở lại của ngôi sao số một Robben có thể giúp Hà Lan làm nên "Cơn lốc màu da cam" thực thụ khi chạm trán đội bóng Đông Á ở Durban, trong trận đấu mà đội thắng sẽ gần như cầm chắc một suất đi tiếp ở bảng E.
Cả hai đều thất bại ở trận ra quân và sẽ phải bước vào "trận đấu sinh tử" tối nay ở bảng E. Đội nào thua coi như bị loại, còn đội thắng sẽ sống dậy hy vọng trở thành một trong hai đại diện của bảng đấu giành quyền đi tiếp.
Lịch sử cho thấy Nhật Bản sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn trở thành đại diện châu Á đầu tiên giành điểm trước "Cơn lốc màu da cam" ở đấu trường World Cup.
Một chiến thắng trước Australia có thể giúp Ghana đặt một chân vào vòng knock-out. Trong khi đó, đội bóng xứ sở chuột túi cũng chỉ được phép nghĩ đến 3 điểm nếu không muốn sớm bị loại khỏi cuộc chơi.
Sau khi chia điểm thiếu may mắn với Mỹ ngày ra quân, hôm qua thầy trò Fabio Capello lại phải hứng chịu một kết quả đáng thất vọng khác là trận hòa 0-0 với đội bị đánh giá dưới cơ Algeria.
Bị đối thủ dẫn trước tới hai bàn trong hiệp một nhưng bằng nỗ lực tuyệt vời cùng sự điều chỉnh sau giờ nghỉ, Mỹ xuất sắc gỡ hoà 2-2. Và nếu trọng tài xử lý chính xác trong những phút cuối thì có lẽ 3 điểm đã thuộc về thầy trò Bob Bradley.
Vào trận với tinh thần thi đấu khác hẳn ngày ra quân, đội bóng của HLV Antic chơi ngang ngửa trước ứng viên vô địch. Bất ngờ xảy ra ở phút 38, khi Jovanovic ghi bàn quyết định tỷ số 1-0 ngay sau khi Klose của Đức nhận thẻ đỏ.
Thầy trò HLV Joachim Low sẽ hoàn thành nhiệm vụ vòng bảng ở ngay lượt trận thứ hai nếu thắng Serbia trong khi Ghana thắng hoặc hòa Australia một ngày sau đó.
Con số thống kê đem lại tín hiệu lạc quan cho thầy trò Fabio Capello, trước trận đấu với Algeria ở lượt trận thứ hai bảng C tối nay.
Nếu muốn tự quyết định số phận của mình ở bảng C, thầy trò Fabio Capello không thể làm điều gì khác ngoài một chiến thắng trong trận gặp kẻ cùng đường Algeria tối nay.
Thông tin nổi bật là người Đức chỉ thắng và hòa trong các trận đấu với đại diện đến từ vùng Balkans từ năm 1973.
Bạc nhược và rời rạc, đội đương kim á quân lại trải qua một trận đấu tồi tệ như thường lệ để rồi hứng chịu thất bại muối mặt 0-2 và đứng trước nguy cơ bị loại sớm khỏi World Cup 2010.