Bị đẩy vào thế kẹt sau thất bại bất ngờ trước Serbia, Đức có thể bị loại khỏi World Cup nếu kết quả bất lợi tái diễn trong cuộc so tài tại sân Soccer City, tối thứ tư.
Lượt đấu cuối của bảng C vẫn hết sức hấp dẫn khi cả 4 đội đều còn khả năng đi tiếp. Yếu thế hơn nhưng cả Mỹ và Algeria đều có quyền mơ về một tấm vé cho vòng knock-out 16 đội.
Tỷ số hòa 2-2 với Nigeria, trong bối cảnh Hy Lạp bại trận trước Argentina, đã giúp Hàn Quốc tiếp tục phất cao ngọn cờ bóng đá châu Á tại World Cup 2010 với tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8, gặp Uruguay.
Việc Cầu thủ hay nhất thế giới tiếp tục tịt ngòi là điều gợn buồn duy nhất trong ngày thầy trò Maradona hạ Hy Lạp 2-0 để kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng, qua đó gặp Mexico ở vòng 1/8.
Khởi sắc trong hiệp hai, có được bàn gỡ của Florent Malouda nhưng Pháp vẫn phải chia tay giải đấu bằng một thất bại bởi những phút trước đó họ đã chơi vô hồn, để Nam Phi dễ dàng có hai bàn thắng ngay trong hiệp một.
Kịch bản "thi đấu hoà nhã để cùng nhau vào vòng 1/8" đã không xảy ra khi cả Mexico và Uruguay đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng bằng lối chơi tấn công.
Cùng được 4 điểm sau 2 lượt trận, một kết quả hòa tối nay cũng đủ giúp cả Mexico và Uruguay cùng tiến vào vòng loại trực tiếp 1/8. Tuy nhiên mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy…
Ngay cả khi giành chiến thắng tối nay, một trong hai đội bóng cũng không có nhiều cơ hội đi tiếp do chênh lệch về hiệu số với Mexico và Uruguay.
>Các chuyên gia Việt Nam nhận định Pháp khó thoát hiểm
HLV Công Minh, cầu thủ Vũ Phong, Tài Em, Minh Phương... đều bi quan trước khả năng tuyển Pháp thắng chủ nhà Nam Phi tối nay để có thể đi tiếp qua khe cửa hẹp.
Đội bóng Đông Á nhiều khả năng sẽ giành một vé đi tiếp của bảng B nếu không thua Nigeria hôm nay, bởi ở trận đấu cùng giờ Hy Lạp khó gây sốc trước Argentina.
Ghi bàn - điều duy nhất mà Messi chưa thể làm cho đến lúc này của World Cup 2010 - rất có thể sẽ được Cầu thủ hay nhất thế giới thực hiện hôm nay, trong trận cuối vòng bảng.
Một trang mới có thể được viết trong lịch sử đối đầu giữa hai đội khi Pháp đang gặp bất lợi về tâm lý tối nay.
Ép sân hoàn toàn trước đối thủ kém hơn về mọi mặt và tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm, Tây Ban Nha tìm lại được cảm hứng chiến thắng bằng kết quả 2-0 trước Honduras, nhờ cú đúp của tiền đạo David Villa.
Bàn thắng có phần may mắn của tiền vệ Mark Gonzalez cùng chiếc thẻ đỏ của Behrami bên phía Thụy Sĩ đã giúp cho Chile có được chiến thắng quan trọng 1-0 tối thứ hai, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng H với 6 điểm tuyệt đối.
Hiệp hai thi đấu tưng bừng đem lại cho Cristiano Ronaldo và đồng đội trận thắng đậm nhất từ đầu giải của World Cup 2010, với kết quả 7-0, trong đó chỉ có một bàn được ghi ở hiệp một.
Đại diện của Trung Mỹ gần như không có cơ hội giành điểm trước Tây Ban Nha khi mà các nhà đương kim vô địch châu Âu đang rất cần một chiến thắng để xoa dịu cú sốc trong trận ra quân.
Nhiều khả năng Thụy Sĩ sẽ tiếp tục áp dụng lối chơi lấy phòng ngự làm nền tảng để khắc chế Chile - đội có xu hướng chơi tấn công tương tự như Tây Ban Nha.
Khi "bất ngờ" đang trở thành trào lưu tại World Cup 2010, tối nay khả năng đội tuyển CHDCND Triều Tiền trả món nợ thua Bồ Đào Nha cách đây 44 năm hẳn không phải là nhiệm vụ bất khả thi.
Không gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỹ thuật của Bờ Biển Ngà, thầy trò HLV Dunga giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trong cuộc chạm trán tối chủ nhật, trở thành đội thứ hai sau Hà Lan được vào vòng loại trực tiếp 1/8.
Một quả phạt đền thành công chỉ có thể giúp thầy trò Lippi gỡ hòa 1-1 sau khi bị dẫn bàn vì sai sót tệ hại của Cannavaro tối chủ nhật. Kết quả này một lần nữa cho thấy sự yếu kém về mọi mặt của các nhà ĐKVĐ thế giới.