![]() |
Samuel Eto'o và đồng đội chỉ còn cửa thắng nếu muốn đi tiếp. |
Đây là kỳ World Cup thứ 4 mà Đan Mạch giành quyền tham dự và trong 3 giải đấu trước, họ đều xuất sắc vượt qua vòng bảng. Năm nay Đan Mạch không còn giữ được thành tích toàn thắng ở trận đầu tiên của vòng bảng như 3 giải trước khi thất bại trước Hà Lan với tỷ số 0-2. Nhưng thất bại đó chưa thể cho thấy một cách chính xác thực lực của Đan Mạch bởi Hà Lan là đối thủ mạnh nhất bảng và việc Đan Mạch thất bại cũng chẳng có gì bất ngờ. Trận đó, đặc biệt trong hiệp một, thầy trò Morten Olsen đã chơi rất tốt khi "dàn binh bố trận" một đấu pháp phòng ngự hết sức chặt chẽ, chặn đứng sự bùng nổ của "Cơn lốc màu da cam". Thậm chí nếu dứt điểm tốt hơn, Đan Mạch đã có thể ghi bàn sau các đợt phản công sắc bén. Tuy nhiên, bàn đá phản lưới nhà của Simon Poulsen trong những phút đầu hiệp hai đã buộc Đan Mạch phải thay đổi đấu pháp và giảm bớt sự tự tin. Chính HLV Olsen sau trận đấu đã gọi pha "đốt đền" của Poulsen là "gáo nước lạnh dội vào tinh thần nhiệt huyết của toàn đội".
Phía trước Đan Mạch còn 2 trận đấu với những đối thủ vừa sức hơn. Đó cũng là cơ hội để họ khẳng định Đan Mạch không phải là đội bóng yếu và những gì đã thể hiện trước Hà Lan không chỉ mang tính nhất thời. Nền tảng trong lối chơi của Đan Mạch là một hàng thủ chắc chắn (chỉ để thủng lưới có 5 bàn ở vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu). Cặp trung vệ Agger - Kjaer đủ sức kèm chết Samuel Eto'o, nhất là khi "Báo đen" không có người hỗ trợ tốt như ở Inter. Khu trung tuyến với Kahlenberg, Christian Poulsen thừa khả năng khống chế và kiểm soát bóng trước những tiền vệ chỉ biết dùng sức của đối thủ. Vấn đề duy nhất mà Đan Mạch cần khắc phục là hàng công cần tận dụng tốt hơn những cơ hội được tạo ra. Trước Hà Lan, Đan Mạch chỉ sử dụng bài phản công nhưng đối đầu với Cameroon, họ sẽ phải điều chỉnh lại lối chơi, tập trung nhiều hơn vào tấn công nếu muốn hy vọng giành chiến thắng. Vì thế trọng trách đặt lên vai Bendtner, Rommedahl và lão tướng Jorgensen càng lớn. Không loại trừ, HLV Olsen sẽ sử dụng đến những "vũ khí bí mật" như Gronkjaer hay Jensen.
Trái ngược với tình hình khá sáng sủa của Đan Mạch là một bộ mặt đầy u ám của Cameroon. Trận thua Nhật Bản đã cho thấy sự kỳ vọng của giới chuyên môn vào "hiện tượng" Cameroon tại World Cup 2010 xem ra không được đáp ứng. Bên cạnh việc không thể phủ nhận Nhật đã đạt những bước tiến thì rõ ràng Cameroon không mạnh như người ta tưởng. Lựa chọn lối chơi tấn công nhưng họ quá thiếu đường nét và giải pháp triển khai. Một mình "cánh én" Samuel Eto'o tả xung hữu đột, chạy lên chạy xuống như một con thoi, không thể mang lại mùa xuân cho Cameroon khi những đồng đội bên cạnh anh chơi dở. Các liệu pháp tinh thần được sử dụng trước World Cup không thể che lấp đi sự hạn chế về mặt chuyên môn của Cameroon.
Một phần trách nhiệm này thuộc về Paul Le Guen, một HLV người Pháp. Có lẽ do tuổi tác được coi là trẻ trong nghề HLV (46 tuổi) nên Le Guen cũng rất khoái đưa vào đội hình các gương mặt trẻ còn non kinh nghiệm trong khi ở một giải đấu tầm cỡ như World Cup, kinh nghiệm luôn được ưu tiên hàng đầu. Đừng so sánh với dàn cầu thủ trẻ của Đức vì đẳng cấp của họ trên Cameroon vài bậc và hôm qua họ cũng đã thất bại trước một Serbia khôn ngoan. Vậy mà ở trận gặp Nhật, chiến lược gia này tung vào sân tới 3 đến 4 cầu thủ dưới 21 tuổi trong khi lại gạt đi Alexandre Song hay Emana, những người giàu kinh nghiệm và trưởng thành hơn nhiều. Chính niềm tin của Paul Le Guen đã làm cho nội bộ của Cameroon lục đục suốt những ngày qua. Không ít cầu thủ chẳng ngại lên tiếng chỉ trích cách dùng người thiếu sáng suốt của nhà cầm quân người Pháp và yêu cầu một sự thay đổi ở trận then chốt gặp Đan Mạch.
Liệu rằng Paul Le Guen, một người được cho là bảo thủ không kém gì Raymond Domenech - HLV mới đẩy Pháp đến bờ vực bị loại - có chịu lắng nghe. Ông sẽ dùng chiến binh Alexandre Song của Arsenal trong cuộc chiến giành giật tuyến giữa với đại diện của châu Âu hay đưa vào sân Emana, cầu thủ chơi sáng tạo nhất Cameroon hiện nay, nhằm hỗ trợ nhiều hơn cho Samuel Eto'o? Chưa ai dám chắc, chỉ biết nếu Cameroon cứ thi đấu kém cỏi như trận đấu với Nhật, họ nhiều khả năng sẽ phải sớm tạm biệt World Cup 2010.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Cameroon: Souleymanou; Mbia, Bassong, Nkoulou, Assou-Ekotto; Song, Makoun, Enoh; Emana, Eto’o, Webo.
Đan Mạch: Sorensen; L. Jacobsen, Kjaer, Agger, S. Poulsen; C. Poulsen; Rommedahl, M. Jorgensen, Kahlenberg, Enevoldsen; Bendtner.
Dự đoán Đan Mạch thắng 2-1
Thành tích đối đầu: Hai đội đã gặp nhau 2 lần trong những trận giao hữu. Năm 1998, Cameroon đánh bại đối thủ 2-1 và 4 năm sau, Đan Mạch phục thù bằng thắng lợi cũng với tỷ số 2-1. Một điểm đáng lưu ý là Đan Mạch chưa từng thua bất cứ một đội tuyển nào của châu Phi ở các VCK World Cup (hoà Nam Phi 1-1, thắng Nigeria 4-1 ở World Cup 1998, hoà Senegal 1-1 ở World Cup 2002)
Bảo Phương
Dự đoán World Cup để nhận giải thưởng tại đây thantai.vnexpress.net |