Làm đúng thiên chức của giới là bình đẳng nhất Mỗi con người chỉ thực sự bình đẳng về giới khi được làm đúng thiên chức của mình và mang lại hiệu quả cao nhất. Nếu xã hội chúng ta tiếp tục định nghĩa bình quyền theo kiểu phụ nữ bình đẳng làm các việc nặng vốn dành cho nam giới và nam giới đòi bình quyền trong việc nội trợ, chăm sóc gia đình thì còn lệch lạc đến đâu.
Đã hy sinh thì đừng đợi đền ơn Đó là tôi nêu ra một nét đẹp của phụ nữ Á đông chứ không phải là sự đòi hỏi chỉ có phụ nữ hy sinh. Điểm này thì tôi đồng ý với chị. Nhưng chị ơi, nếu đã hy sinh mà đòi trả ơn như chị thì đó là sự đổi chác chứ đâu còn là sự hy sinh nữa!
Học phương Tây cũng phải chọn lọc Tôi đọc bài viết của anh Trung thấy nó chỉ đúng ở một khía cạnh mà thôi. Ở phương Tây họ cũng có nhiều thứ mà mình phải học đấy chứ, nhưng quan trọng là nhận thức của người học phải ở đẳng cấp nào, nên học những gì?
Về bình đẳng giới, cái gì cũng có giá của nó Khi một người phụ nữ luôn coi sự thành công trong sự nghiệp là quan trọng thì sẽ phải hy sinh phần nhiều mối quan tâm đến gia đình. Do đó bạn hãy tự cân đong đo đếm để xem hạnh phúc và ước muốn của mình là gì: sự thành đạt trong công danh hay hạnh phúc gia đình?
Tôi không thích phụ nữ phải hy sinh! Tôi muốn nói với anh Vũ Trung và nhiều người đồng quan điểm với anh rằng: sự hy sinh chỉ trở nên tốt đẹp và đáng ca ngợi khi nó được đặt đúng chỗ và thêm nữa, sự hy sinh nếu trở thành một thứ phẩm chất để người ta kỳ vọng ở phụ nữ thì đó chỉ là một phẩm chất ràng buộc người phụ nữ mà thôi!