Người gửi: QUỐC LONG,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: CÁI GÌ CŨNG CÓ GIÁ CỦA NÓ
Nhân đọc bài "Phụ nữ hãy đừng hy sinh mù quáng" sáng nay, tôi xin gửi mấy dòng suy nghĩ thế này:
Trước hết mừng ngày Quốc tế 8/3 xin gửi tới chị em phụ nữ toàn thế giới lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
1- Quan niệm xã hội về bình đẳng giới: Trong xã hội hiện đại ngày nay khi mà người ta cho rằng vẫn tồn tại quan niệm trọng nam khinh nữ và kêu gọi quyền bình đẳng cho nữ giới, theo tôi đó chỉ là sự phân công lao động trong xã hội theo thiên hướng tự nhiên chứ không phải do phân biệt đối xử hay bất bình đẳng. Thực ra, ngày nay trong gia đình nếu người đàn ông không thành công họăc lo toan được kinh tế thì bị coi rẻ, nhưng nếu là người đàn bà thì chuyện đó không đáng xấu hổ gì. Trong hầu hết các cuộc xô xát giữa 2 người thì người đàn ông cũng là người bị buộc tội trước tiên, hoặc như trong quan hệ tình dục mà chẳng may bị đưa ra pháp luật thì chỉ có người đàn ông bị kết tội chứ không có chuyện người đàn bà bị kết tội bao giờ. Phần lớn trong các gia đình người đàn ông là trụ cột kinh tế thì hạnh phúc gia đình bền vững, nhưng ngược lại đàn bà làm chủ kinh tế thì thông thường không hạnh phúc. Trong đời sống (nhất là trên phim ảnh) nếu một phụ nữ tát một người đàn ông thì chúng ta thấy chuyện đó rất bình thường và cho rằng hắn ta đáng bị như vậy, nhưng nếu thấy một người đàn ông tát một người phụ nữ thì cho rằng hắn là người vũ phu và rằng người đàn bà kia thật đáng thương.
2- Sự vận động và quy luật đào thải của tự nhiên: Trong quá trình phát triển của lịch sử loài người cũng đã trải qua thời kỳ chế độ mẫu hệ. Tuy nhiên đó chỉ là một thời gian ngắn, còn hầu như các thời đại đều là phụ hệ. Nếu điểm lại những nhà triết học, khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử phát triển xã hội thì chúng ta có thể thấy rằng nam giới là tuyệt đại đa số. Trong thiên nhiên chỉ có sự hy sinh của giống đực vì sự sinh tồn và cho giống cái ví dụ như một số loại sinh vật bị chết hoặc bị con cái ăn thịt sau khi giao hợp.
3- Cái gì cũng có giá của nó.
Phụ nữ khi còn là phái yếu thì được nâng niu chiều chuộng, tuy nhiên một khi đảo ngược lại và trở thành phái mạnh thì đàn ông lại được nâng niu chiều chuộng. Khi một người phụ nữ luôn coi sự thành công trong sự nghiệp là quan trọng thì sẽ phải hy sinh phần nhiều mối quan tâm đến gia đình, do đó bạn hãy tự cân đong đo đếm để xem hạnh phúc và ước muốn của mình là gì: sự thành đạt trong công danh hay hạnh phúc gia đình? Người ta thường nói: “Đàn bà là cuộc sống còn đàn ông là giá trị cuộc sống” vậy nên hai thứ đó không thể thiếu được thứ nào.
Chúc các bạn nữ luôn luôn hạnh phúc.