Những tưởng giới văn phòng chỉ đi làm giờ hành chính, tám tiếng một ngày, thế những đối với nhiều ngành nghề văn phòng, câu chuyện vẫn phải đi làm vào thứ bảy, chủ nhật lại không quá xa lạ. Có người nói với tôi rằng: "Dù có làm lâu trong nghề đi nữa, thi thoảng vẫn thấy chưa quen và khá mệt mỏi vì những trận 'hành xác' từ đối tác, khách hàng cuối tuần". Và tôi thấy điều đó đúng với mình.
Công ty của tôi đi làm từ thứ hai và kết thúc vào thứ sáu, công việc khá vất vả. Tuy nhiên, thỉnh thoảng công ty vẫn yêu cầu nhân viên phải làm việc nhiều hơn để hoàn thành nhiệm vụ đã giao, khiến cho chúng tôi phải làm thêm vào hai ngày cuối tuần mới chạy kịp deadline. Điều đó khiến tôi không thể tự do ở bên gia đình mà là phải cắm mặt vào những công việc dang dở. Có lần, cả công ty vẫn phải đi làm vào chủ nhật.
Còn tôi vô cùng mệt mỏi và lo lắng, thậm chí vì đi làm quá mệt nên ngủ quên, bật dậy thấy trễ gần cả tiếng với 10 cuộc gọi nhỡ, thực sự khủng hoảng. Đến chỗ làm muộn vào chủ nhật, tôi bị mắng té tát, nghĩ bụng cứ tăng ca như thế này thì sức khỏe của mình sẽ không thể kham nổi mất.
>> Cự tuyệt tin nhắn, cuộc gọi của sếp sau giờ làm
Tôi suýt nữa đã bỏ việc chỉ vì phát điên với việc phải làm việc vào hai ngày cuối tuần. Có những hôm tôi phải dậy lúc 5h sáng để đi làm vào chủ nhật. Đối với tôi, để giúp mỗi ngày đi làm vào cuối tuần thật đầy năng lượng, xóa tan nỗi ám ảnh, tôi chỉ còn cách đi ngủ thật sớm từ hôm trước.
Vì vẫn phải đi làm vào thứ bảy, chủ nhật, nên tôi cũng tận dụng tối thứ sáu để tìm cách tái tạo năng lượng cho bản thân. Tôi thường ra ngoài vui chơi cùng bạn bè hoặc dành buổi tối để xem phim, nghe nhạc, chăm sóc da... Làm vậy, ít nhất tôi cũng có một ngày để thư giãn, sạc lại năng lượng, cân bằng công việc và cuộc sống.
Cuối cùng, tôi luôn tìm một "chỗ dựa" nơi làm việc, bởi lẽ việc có một "cạ cứng" chung team trong công ty, có cùng sở thích với mình, có thể chia sẻ buồn vui, cũng là một cách cực kỳ hữu dụng cho ngày đi làm cuối tuần vui vẻ, hưng phấn. Ngược lại, nếu những buổi đi làm cuối tuần của bạn chỉ đơn độc và không có đồng nghiệp sẽ vô cùng cô đơn, buồn chán.
- 'Không nghe điện thoại của sếp sau giờ làm'
- Tôi bỏ việc sau một tháng vì hết giờ vẫn phải làm
- Nhân viên không muốn làm việc ngoài giờ không công
- 'Cắm đầu cắm cổ' làm việc vẫn bị sếp ái kỷ hành hạ
- Sếp đòi kiểm tra thiệp cưới khi nhân viên xin nghỉ phép
- Nguyên tắc làm sếp của tôi là không gọi điện giao việc ngoài giờ