Trước đây, tháng nào tôi cũng mua sắm rất nhiều. Hiện tại, thói quen này đã được kiểm soát. Thi thoảng tôi cũng ngắm thứ này, thứ kia nhưng không phải là quần áo, giày dép mà là những đồ nội thất gia đình. Tôi xem chúng để khi nào có điều kiện thì sẽ rinh về căn nhà mơ ước của mình. Nhân tiện có cuộc thi viết về hành trình mua nhà, tôi cũng muốn chia sẻ đôi chút về câu chuyện của mình.
Cũng giống như rất nhiều bạn trẻ, tôi là dân tỉnh lẻ, học xong đại học từ năm 2016 và cố bám trụ lại Hà Nội với ước mơ về một tương lai tươi sáng.
Đầu năm 2018, tôi kết hôn với người chồng cùng quê. Cưới xong chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ ở Thanh Liệt, Thanh Trì để ở. Căn phòng trỏ chỉ vỏn vẹn 20 m2, mọi sinh hoạt đều như nấu ăn, vệ sinh, ngủ nghỉ đều trong không gian này. Vì đã ở trọ từ ngày ra Hà Nội học nên cuộc sống thế này chúng tôi đã quá quen, chưa thấy gì bất tiện.
Hàng ngày, vợ chồng tôi đều đi làm từ sáng sớm và tới tối mới về. Đến cuối năm 2018, tôi sinh bé đầu tiên. Sau sinh, tôi xin nghỉ làm một thời gian và đưa con về sống cùng ông bà để không khí trong lành, con phát triển tốt hơn.
Khi con được 1 tuổi, tôi để bé ở với ông bà nội và quay trở lại làm việc. Lúc này, nhìn căn phòng trọ chật hẹp, tôi bàn với chồng mua trả góp một căn chung cư, vừa để cuộc sống tốt hơn, vừa làm điều kiện để đón con lên đi học trên này.
Chồng tôi cũng có ước mơ mua nhà từ rất lâu nên đồng ý ngay với vợ. Quả thật, khi ấy trong tay hai vợ chồng chỉ có chưa nổi 400 triệu đồng. Trong đó, 200 triệu là tiền tích cóp từ khi đi làm, hai cây vàng của hồi môn bố mẹ, bạn bè hai bên cho khi cưới và 30 triệu đồng tiền thai sản của tôi.
Sau khi nhờ bạn làm bất động sản tư vấn, chúng tôi chọn mua căn chung cư mới, đã hoàn thiện để khi làm thủ tục xong có thể ở ngay và bớt rủi ro hơn những chung cư mới xây. Đặc biệt, chung cư mới cũng có ưu điểm là được trả góp nên mới đầu sẽ không cần phải trả quá nhiều tiền.
Căn chung cư bạn tôi giới thiệu cho là một căn ở Linh Đàm, 65 m2, giá 23 triệu đồng một m2. Căn nhà này ở tầng 20, có hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một phòng khách, một phòng bếp và ban công thoáng mát nhìn ra hồ Linh Đàm lộng gió. Sau khi xem nhà, tôi đồng ý đặt cọc luôn vì thích không gian thoáng đãng, vừa với tình hình tài chính của gia đình.
Như vậy, để sở hữu căn nhà này, tôi sẽ phải trả hơn 1,4 tỷ đồng. Tôi trả trước 30% tiền nhà là 420 triệu đồng. 70% giá trị của ngôi nhà (một tỷ đồng) sẽ được trả góp trong vòng 20 năm với lãi suất 10%.
Mỗi tháng, tôi sẽ phải trả cho ngân hàng 11-12 triệu đồng cả gốc và lãi. Nói một chút về công việc của hai vợ chồng tôi để các bạn hiểu tại sao tôi lại liều lĩnh mua nhà với số nợ to như thế.
Chồng tôi làm bên lĩnh vực marketing, những năm gần đây, lĩnh vực này làm ăn cũng khấm khá. Vì có chút kinh nghiệm nên ngoài làm ở công ty với lương 15 triệu đồng tháng thì chồng tôi cũng có nhận thêm các dự án SEO tại nhà, mỗi dự án sau khi hoàn thành cũng thu về 10 - 15 triệu đồng (dự án nhỏ lẻ), thường thì tháng sẽ có khoảng 1 - 2 dự án hoàn thành. Tôi làm quản trị khách sạn, lương 10 triệu đồng tháng. Như vậy, tổng thu nhập của hai vợ chồng cũng rơi vào khoảng 35-40 triệu đồng một tháng.
Vì công việc làm ăn suôn sẻ nên sau 5 năm mua nhà, tôi đã trả trước tiền gốc được 500 triệu đồng. Sau khi có nhà và đăng ký hộ khẩu Hà Nội, tôi đón con lên đi học, có mẹ chồng lên phụ giúp. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng để 5 - 10 năm nữa có thể chuyển sang căn hộ to đẹp và khang trang hơn.