Ngày còn nhỏ, tôi thường xem các thước phim giới thiệu những địa điểm du lịch nổi tiếng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Khi ấy, tôi mê mẩn Santorini - một trong hòn đảo tuyệt đẹp nằm ở miền Nam biển Aegea, cách phần đất liền của xứ sở thần thoại Hy Lạp 200 km về phía Đông Nam.
Kiến trúc nhà cửa ở Santorini rất đặc biệt hay có thể nói là độc nhất vô nhị ở châu Âu. Phong cách kiến trúc là sự kết hợp hoàn hảo của màu trắng tinh khôi và màu xanh da trời vô cùng hút mắt tạo nên sự đặc trưng mà không thể nhầm lẫn với bất cứ nơi nào trên thế giới. Qua những hình ảnh ấy, tôi luôn mong rằng khi lớn lên bản thân sẽ được đặt chân đến đây và sở hữu một căn nhà như vậy.
![Những ngôi nhà ở Santorini. Ảnh: Pexels](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/07/12/pexels-photo-1010657-168912914-2372-3885-1689134360.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kuWgwlxebct7wA3FUS8oxw)
Những ngôi nhà ở Santorini. Ảnh: Pexels
Lớn lên, tôi đã trở thành một kiến trúc sư thiết kế hàng trăm ngôi nhà ở mọi miền Tổ quốc. Tiếp xúc với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau nhưng đến nay tôi vẫn đặc biệt yêu thích những ngôi nhà màu trắng xanh giống như ở Santorini. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng việc sở hữu một căn nhà ở đây gần như là điều không thể bởi vấn đề chi phí quá cao.
Sau khi tìm hiểu, tôi nhận thấy Phú Yên chính là một trong những nơi có vẻ đẹp thiên nhiên không thua kém gì so với Santorini nên tôi đã bắt đầu suy nghĩ về việc thiết kế và xây dựng một ngôi nhà mơ ước tại đây. Tuy nhiên, tôi sẽ không sao chép y nguyên một ngôi nhà nào tạo Santorini mà thiết kế một ngôi nhà của riêng mình lấy cảm hứng từ hai màu xanh trắng đặc trưng.
Đó sẽ là một ngôi nhà bên bờ biển vô cùng xinh đẹp vừa mang hơi hướng của lối kiến trúc thềm lục địa vừa mang những nét đẹp rất riêng của vùng ven biển Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu này không chỉ vẽ nên một bản thiết kế là đủ mà tôi cần chuẩn bị một kế hoạch tài chính tương đối lớn.
Để có thể sở hữu một mảnh đất ở bờ biển phù hợp thì ngoài một số tiền lớn thì cần rất nhiều thời gian tìm hiểu về vấn đề quy hoạch, mua bán. Với thu nhập hiện tại và có thể tăng hơn nhiều vào vài năm tới, tôi sẽ mất khoảng 15 năm để có thể tiết kiệm được khoảng 12 - 15 tỷ đồng, số tiền mà tôi ước tính để có thể sở hữu một mảnh đất và xây một căn nhà trong mơ tại Phú Yên.
Đây cũng là thời điểm phù hợp khi tôi đã ở một độ tuổi chín muồi cả trong sự nghiệp và cuộc sống để có thể chuyển đến sinh sống tại một vùng đất mới, không gần trung tâm nhưng vẫn có thể làm công việc mà mình luôn yêu thích. Hy vọng rằng, với kế hoạch cụ thể, rõ ràng tôi có thể hoàn thiện căn nhà mơ ước của mình càng sớm càng tốt.