Sau bài viết Xăm mình – thú chơi 'nhạy cảm' tại Hàn Quốc nhiều độc giả bày tỏ không phản đối nhưng luôn có tâm lý đề phòng những ai có hình xăm trên cơ thể:
Tôi không ghét đàn ông xăm mình, nhưng có tâm lý đề phòng, vì côn đồ đều xăm mình cả. Còn phụ nữ xăm mình tôi không ghét, đó là quyền của họ, nhưng tôi ghét cái hình xăm đó. Cơ thể phụ nữ là một kiệt tác của tạo hóa, nó hoàn hảo và đẹp. Vậy tại sao lại xăm lên làm gì? Cho dù vẽ một kiệt tác nghệ thuật lên cũng vậy thôi, vì cơ thể phụ nữ đẹp rồi, các bạn không cần bôi bẩn lên nữa.
Với tôi, phần lớn những người xăm mình không phải một hình mẫu tốt để noi theo. Tôi để ý những kẻ cầm đầu băng nhóm gần như 100% là có xăm mình. Đây là những người tôi luôn muốn giữ khoảng cách với họ vì tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Ở châu Á, xăm mình từ xưa vốn được coi là biểu hiện của giang hồ nên giờ muốn xóa định kiến cũng không dễ. Trong khi bên Tây thì xăm hình vì đủ lý do, không nhất thiết là giang hồ mới phải xăm.
Vẫn biết xăm mình bây giờ thoáng hơn ngày xưa nhưng tôi vẫn không thích những người xăm mình mấy. Cũng may những người bạn bên tôi không ai xăm mình.
Khi gặp ai xăm trổ tôi đều né hết, lỡ có chuyện gì thiệt thân mình chứ ai. Cho nên mấy anh chị có xăm trổ cũng nên thông cảm, chứ xăm đầy mình rồi kêu đối xử như những người không xăm thì hơi khó. Tất nhiên tôi cũng không dè bỉu ai, nhưng làm ăn với ai, kết thân với ai mình có quyền lựa chọn đúng không?
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.