Đọc bài viết "Nữ tài xế 31 tuổi ở Nghệ An bị khởi tố vì không cứu người gặp nạn", tôi phải công nhận xã hội ngày nay đã tạo ra rất nhiều người vô cảm. Câu chuyện mà tôi muốn kể sau đây cũng là một ví dụ điển hình cho thực trạng đó.
Chuyện xảy ra vào buổi sáng tháng 11 vừa qua. Khi đó là khoảng 5h30, trời còn nhá nhem tối và rất vắng người. Lúc tôi vừa ra khỏi nhà, đi trên đường Kha Vạn Cân, bỗng nhìn thấy một chiếc xe bồn trước mặt đánh lái, leo thẳng lên lề đường. Nhìn qua trái, tôi hiểu ra rằng tài xế đang cố lách qua một thanh niên đang nằm bất động trên đường phía trước.
Khi đi tới nơi, tôi thấy nam thanh niên vẫn nằm im tại chỗ, không có dấu hiệu cử động. Gần đó, những bao đựng bánh tráng bay tung tóe, và chiếc xe phân khối lớn của người này đổ bên đường. Có lẽ anh chàng gặp tai nạn và ngã bất tỉnh tại đây. Có điều, người qua lại chỉ lẳng lặng tìm cách lách qua, bỏ mặc nạn nhân nằm đó mà không ai có ý định dừng lại cứu giúp.
>> 'Nhiều người ngày càng vô cảm vì mất niềm tin'
Tôi chạy vội về nhà, leo lên lầu, tìm điện thoại và gọi cho công an khu vực gần nhất cùng anh tổ trưởng dân phố, để mọi người tới hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cũng may, những người tôi gọi đều nghe máy ngay và đồng ý hỗ trợ, nên tôi cũng thở phào.
Tới 6h30, tôi quay lại hỏi thăm thì được biết thanh niên đó bị ngã xe, nhưng do đi tốc độ cao nên bị bất tỉnh, giờ đã được vào viện cấp cứu. Còn anh Tổ trưởng dân phố cũng đang giữ xe của nạn nhân và đợi người nhà đến lấy. Trong thâm tâm, tôi cầu mong cho nạn nhân sớm tai qua nạn khỏi, bình an, không ảnh hưởng tới sức khỏe sau này.
Thật sự, là phụ nữ, lại là sáng sớm, không mang theo điện thoại, nên tôi không thể xử lý nhanh hơn. Buồn nhất là những người qua đường lúc đó đều tìm cách lảng tránh thay vì hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời. Phải chăng tình người ngày một trở nên xa xỉ trong xã hội hiện đại?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.