Trong những năm tháng tuổi trẻ, tôi cùng đồng nghiệp xây lên biết bao nhiêu ngôi nhà mơ ước cho các gia đình ở muôn nơi. Và tôi luôn khao khát một ngày có thể tự tay xây một căn nhà cho chính gia đình mình.
Tôi là thợ xây, 35 tuổi và đã có kinh nghiệm 17 năm "nay đây mai đó" ở các công trình xây dựng. Trong 17 năm ấy, không biết tôi đã góp công, góp sức để xây bao nhiêu ngôi nhà nhưng mỗi lần nhìn chủ nhà vui vẻ, hạnh phúc bước vào căn nhà mới đều khiến tôi lâng lâng khó tả và tôi càng quyết tâm hơn nữa để có thể nhanh chóng thực hiện mục tiêu xây dựng một căn nhà riêng của mình.
Công việc thợ xây thu nhập cũng không ổn định. Những tháng thời tiết đẹp, không có công việc bận tôi đi làm gần như 30/30 công để có tiền. Nhưng cũng có những tháng mùa mưa chỉ đi làm được 10, 15 công khiến thu nhập của tôi giảm đáng kể. Nhưng không vì thế mà tôi nản lòng, đặc thù làm xây dựng tôi không nhận lương theo tháng mà sẽ nhận một cục vào cuối công trình. Trừ khi gia đình có công việc cần tiền gấp tôi mới xin chủ thầu ứng trước tiền lương. Đây cũng là một cách để tôi có thể tiết kiệm tiền tốt hơn.
Khi nhận tiền lương, tôi thường trích 30% để gửi cho bố mẹ lo chi tiêu hàng ngày, 20% để phục vụ các nhu cầu cá nhân và 50% gửi tiết kiệm. Đến khi kết hôn, tôi cũng nói rõ mục tiêu xây nhà để hai vợ chồng cùng thực hiện và thật may mắn khi vợ tôi rất ủng hộ. Tuy nhiên, khi có con thì kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm của vợ chồng tôi cũng cần điều chỉnh lại cho phù hợp. Theo đó, 30% lương của hai vợ chồng được dùng vào việc chi tiêu sinh hoạt, 20% cho việc học hành của các con, 10% chi tiêu cá nhân và còn lại 40% để tiết kiệm.
Với kế hoạch tài chính rõ ràng và quá trình thực hiện nghiêm túc, năm nay vợ chồng tôi đã chính thức hoàn thiện ngôi nhà của gia đình. Nhờ nhiều năm kinh nghiệm trong nghề nên tôi đã tự tay phác hoạ nên ngôi nhà và cùng các cô chú, anh chị làm cùng tự xây nên ngôi nhà của mình. Từ khi đổ móng đến khi hoàn thiện, mọi công đoạn đều có bàn tay tôi góp sức.
Thật tuyệt vời khi hiện giờ cả gia đình tôi đã được sống trong một căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi. Hy vọng rằng, câu chuyện của tôi sẽ là động lực cho những ai đang lên kế hoạch xây hoặc mua nhà. Dù bạn làm nghề gì, lương cao hay lương thấp thì chỉ cần bạn quyết tâm và có kế hoạch tài chính cụ thể thì ngôi nhà trong mơ chắc chắn sẽ nằm trong tầm tay.