Cổ nhân từng nói "50 không xây nhà, 60 không trồng cây, 70 không may áo" nhưng không phải ai cũng có đủ khả năng xây nhà tài chính để có thể xây dựng ngôi nhà mơ ước của mình khi còn trẻ. Và nhà tôi là một ví dụ điển hình.
Hai vợ chồng tôi đều kết hôn khi mới bước qua tuổi 20, được bố mẹ cho một căn nhà cấp bốn nhỏ và vài sào ruộng để làm ăn. Cuộc sống cứ dần trôi, đến mùa trồng lúa, đến vụ trồng khoai, trồng sắn, trồng ngô, trồng lạc... Để có thêm thu nhập, vợ chồng tôi cũng chăn nuôi thêm bò, lợn, gà... Nhưng ai ở nông thôn đều hiểu rằng thu nhập từ nông nghiệp không cao, chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt trong gia đình và lo cho con cái học hành cơ bản.
Sau khi con gái lớn vào cấp 3, bạn nhỏ cũng bước vào cấp 2, vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn về kinh tế khi các con học hành tốn kém hơn và cần chuẩn bị một khoản tiền tương đối để con có thể đi học đại học. Lúc đó, vợ tôi quyết định mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ chủ yếu bán cho bà con những xóm xung quanh. Vợ tôi hiền lành, buôn bán giá cả hợp lý lại hiếu khách nên cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Thu nhập từ cửa hàng tạp hóa khi ấy tuy không cao nhưng đủ để cho con cái tôi có thể học hành đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa. Khoản tiền từ trồng trọt, chăn nuôi vợ chồng tôi chi tiêu tiết kiệm để tích cóp để xây một ngôi nhà lớn hơn cũng như có một khoản nhỏ để đỡ đần khi về già.

Xây nhà ở tuổi 50. Ảnh: NVCC
Con cái tốt nghiệp đại học có công việc ổn định thì chúng tôi cũng đã bước sang tuổi 45. Vợ chồng tôi bắt đầu tính toán về kế hoạch xây nhà vì ngôi nhà của chúng tôi đã quá cũ và không còn đủ khả năng để đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình.
Toàn bộ số tiền trong nhà tôi có khi ấy chỉ vỏn vẹn 200 triệu đồng. Để có thể xây được nhà, chúng tôi cần có một kế hoạch tài chính tốt hơn. Cửa hàng tạp hóa của vợ tôi hiện tại cũng rất đông khách và có nguồn thu nhập cao hơn. Vợ chồng tôi quyết định mang 50% số tiền hiện có đầu tư nuôi lợn và gà quy mô lớn hơn để nhanh chóng có đủ tiền xây nhà. Sau 5 năm làm việc chăm chỉ, chúng tôi có thêm gần 500 triệu đồng. Cộng thêm số tiền các con đi làm hỗ trợ chúng tôi đã có 900 triệu đồng.
Nhà chỉ có 4 người nên tôi không có ý định xây nhà quá to, chỉ cần ngôi nhà khang trang có một phòng khách lớn và 3 phòng ngủ để các thành viên trong gia đình vừa có không gian sinh hoạt chung vừa có không gian riêng. Và ở tuổi 50, vợ chồng tôi đã thực hiện được ước mơ xây một ngôi nhà trên chính mảnh đất bố mẹ cho.
Nhờ tính toán tiết kiệm, sau khi xây nhà và mua sắm nội thất cơ bản vợ chồng tôi vẫn còn dư khoảng 200 triệu đồng. Số tiền này chúng tôi gửi tiết kiệm một phần để dưỡng già, một phần để hỗ trợ các con khi kết hôn. May mắn là vợ chồng tôi vẫn còn khỏe mạnh nên có thể tiếp tục làm việc để lo cho tương lai sau này.