Người ta thường nói "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", nhưng tổ ấm của tôi không được trọn vẹn. Sau 10 năm kết hôn, tôi ly hôn và sống cùng cậu con trai 8 tuổi. Thời gian đầu vô vàn khó khăn vì công việc không ổn định, cú sốc ly hôn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý hai mẹ con. May mắn thời gian đó tôi được gia đình giúp đỡ và hỗ trợ chỗ ở cho hai mẹ con.
Trong một năm đó, tôi nỗ lực làm việc để đủ tiền lo cuộc sống hai mẹ con. Số tiền phân chia tài sản sau ly hôn, tôi nhờ bố mẹ tìm mua một mảnh đất ở quê. Lúc đó tôi biết rằng số tiền đó là tất cả những gì mẹ con tôi nhờ cậy để có tương lai tốt đẹp hơn. Hơn một năm sau, mảnh đất đó thuộc diện đền bù vì có công trình xây dựng đi qua. Lúc này tôi đứng trước hai lựa chọn: tiếp tục dùng số tiền ấy tìm mua một mảnh đất khác làm tài sản tích lũy, hoặc dùng để mua ngôi nhà nhỏ cho hai mẹ con ổn định cuộc sống.
Vốn là phụ nữ, tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc xem đất hay tìm mua nhà, nhưng cũng không thể sống chung tại nhà bố mẹ được mãi vì em trai tôi cũng sắp lấy vợ. Tôi quyết định sẽ dùng số tiền đó để mua đất xây nhà. Để tiết kiệm tối đa chi phí, tôi tự mình tham khảo các mẫu nhà và lên thiết kế, nhờ bố đẻ đến giám sát và hỗ trợ trong quá trình xây nhà.
Ngôi nhà cấp bốn có diện tích 45 m2 gồm hai tầng. Tầng một là phòng khách, khu vực bếp, nhà vệ sinh và chỗ để xe. Tầng hai có hai phòng của hai mẹ con và một nhà vệ sinh. Tuy diện tích có hạn nhưng tôi vẫn dành một phần diện tích cho ban công để đặt một vài chậu cây xanh. Các đồ đạc trong gia đình như tivi, giá sách được đóng treo tường để tối ưu không gian, ngoài ra phòng khách và bếp thiết kế thông nhau để tạo cảm giác rộng và thoáng đãng hơn.
Tổng chi phí hoàn thiện ngôi nhà bao gồm cả nội thất là 400 triệu đồng, cùng với tiền mua mảnh đất 800 triệu đồng và sự giúp đỡ rất nhiều từ gia đình và bạn bè, mẹ con tôi đã được sống trong ngôi nhà mơ ước của mình.
Ngôi nhà tuy giản dị nhưng là kết quả của rất nhiều nghị lực từ hai mẹ con. Qua đây tôi muốn chứng minh rằng, "đàn bà cũng có thể xây nhà, xây tổ ấm". Khi một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, chỉ cần không bỏ cuộc thì sẽ mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng.