Những đứa trẻ xấu số Tôi, cũng giống như người cha người mẹ đang đau khổ tột cùng kia, chỉ vài ngày trước dắt tay con qua cổng ngôi trường đẹp đẽ, hiện đại và thân thiện để vào lớp 1. Tôi, một phụ huynh của trường Gateway, đã trải qua một nỗi kinh hoàng khó diễn tả bằng lời.
Tiếng còi câm Mỗi ngày, tôi đi về hai lượt trên đường vành đai 3 trên cao của Hà Nội. Một con đường cao tốc chỉ dành cho ô tô. Mỗi chiều có hai làn đường và một vai đường – làn hẹp nằm phía ngoài cùng bên phải dành riêng cho những trường hợp khẩn cấp như khi xe gặp sự cố, hoặc xe ưu tiên.
Luật chuyển giới Trong dòng chảy cuồn cuộn của tin tức nói chung, và những hoạt động y tế nói riêng khi ngày Thầy thuốc Việt Nam vừa qua đi, có một tài liệu vẫn nằm lặng lẽ trong một góc của Cổng thông tin Bộ Y tế.