Nuôi và giết thịt
Vật nuôi cũng cần phúc lợi: sống không đói khát, bệnh tật; chết không đau đớn, sợ hãi...
Nguyễn Minh Hoàng có bằng cử nhân Tâm lý học và bằng Thạc sĩ Công tác xã hội từ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông làm việc trong lĩnh vực phát triển và công tác xã hội cho nhiều tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế từ năm 2004 đến nay. Lĩnh vực mà ông quan tâm là truyền thông và vận động chính sách, thúc đẩy quyền và trao quyền cho các nhóm yếu thế.
Vật nuôi cũng cần phúc lợi: sống không đói khát, bệnh tật; chết không đau đớn, sợ hãi...
Không thể để hiệu trưởng đơn độc với gánh nặng giữ sạch nhà vệ sinh.
Bác sĩ cứu người, nhưng ai cứu bác sĩ khỏi những cú đấm đá, giáng xuống bởi nỗi bất an và giận dữ.
Tên gọi mới là gì, người dân cũng sẽ quen, quan trọng hơn là phát triển thế nào sau sáp nhập.
Ngành Y không thiếu người muốn học, dù miễn học phí hay không.
'Cả giận mất khôn', biết hạ hỏa sẽ tránh được cảnh tưới xăng đốt nhà người khác.
Nhà cách trường 4 km thì được nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa, còn ở cách trường 3,9 km thì... tự túc.
Sau ngày được 'nâng như nâng trứng', phụ nữ lại trở về với trạng thái bất bình đẳng cũ.
'Đôi khi thật khó phân biệt giữa bệnh nhân và bác sĩ tâm thần', thầy giáo của tôi nói vui.