Giải năm nay khởi tranh lúc 7h30 ngày 23/3, bắt đầu tại Bến tàu Liujia ở quận Giang Bắc, với 15.000 runner nữ góp mặt.

Xiao Fen giang hai tay mừng chiến thắng, rồi bị Gan Zhifang vượt mặt ngay trước đích, nên chỉ về thứ hai tại giải half marathon Trùng Khánh 2025. Ảnh chụp màn hình
Video lan truyền trên mạng cho thấy Fen sắp về đích và giành giải nhất. Cô giơ hai tay ăn mừng trước vạch đích, nhưng bị một VĐV khác là Gan Zhifang vượt qua ở giây cuối cùng. Nhiều người thắc mắc và thậm chí cho rằng Fen có tình làm như vậy để gây chú ý.
Fen đáp trả bằng video. "Thực sự rất khó chịu sau cuộc đua này", cô nói. "Tôi đã chiến đấu hết mình suốt 21,0975 km. Làm sao tôi có thể làm vậy để hút chú ý về mình? Dù sao, tôi nghĩ mình đã làm khá tốt hôm nay. Tôi đã chiến đấu hết mình".
Fen cũng khóc khi nói về trải nghiệm khiến cô mất chức vô địch. "Thực ra, tôi đã quá bất cẩn ở gần đích và rồi thả lỏng quá sớm. Than ôi, hãy tiếp tục cố gắng, lần sau tôi có thể chạy tốt hơn", cô nhấn mạnh.
Xiao Fen mất chức vô địch vì ăn mừng sớm.
Fen, 35 tuổi, có hai con và là runner nghiệp dư. Cô bắt đầu chạy bộ vào tháng 9/2023 và đã dự 19 giải. Runner Trung Quốc nhấn mạnh sai lầm này là bài học quan trọng, sẽ không bao giờ mừng sớm nữa và phải tập trung cho đến khi về đích.
Nhiều người cũng bình luận động viên và bày tỏ sự tiếc nuối với Fen. "Đấu trường cũng như chiến trường, đây không phải là nói suông", một người nhắc nhở trên mạng xã hội Weibo. "Chậm một giây, tiền thưởng có thể đã tăng gấp đôi, thật đáng tiếc", người này tiếc nuối.
Sự việc tương tự Fen từng xảy ra ở nhiều giải quốc tế. Tại giải ba môn phối hợp Sagunto Triathlon ở thành phố Valencia, Tây Ban Nha hồi tháng 6/2021, Matteo Bustos nhảy nhót ăn mừng khi sắp về đích, rồi bị German Cister vượt lên giành giải nhất.
Năm ngoái, runner 16 tuổi Jake Odey-Jordan đột ngột giảm tốc, để các đối thủ vượt mặt và chỉ cán đích thứ tư vòng loại 200m tại giải vô địch U18 điền kinh châu Âu.
Hồng Duy