Sự cố hy hữu xảy ra cuối tuần trước tại giải ba môn phối hợp Sagunto Triathlon ở thành phố Valencia, Tây Ban Nha. Khi dẫn đầu đoàn chạy và chỉ còn cách vạch đích vài bước chân, vận động viên Matteo Bustos đã tỏ ra chủ quan, giảm tốc độ chạy rồi vung nắm đấm ăn mừng.
Tuy nhiên, sự mất cảnh giác của Bustos cũng khiến anh mất giải vô địch khi đối thủ của anh là vận động viên German Cister nhanh chóng tăng tốc từ phía sau và cán đích đầu tiên.
Một khán giả đã đăng video sự cố vuột chức vô địch này của Bustos lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.
Vận động viên Matteo Bustos mất chức vô địch vì chủ quan ăn mừng ngay vạch đích trong giải ba môn phối hợp ở Tây Ban Nha cuối tuần qua. Video: Twitter/Gotet de Modernor.
"Điều quan trọng là phải chú tâm hết sức đã, ngay cả khi bạn tự biến bản thân thành trò hề. Sự tự tin đã gây hại cho anh ta", một tải khoản Twitter bình luận.
"Thôi nào, đừng tạo dáng nữa! Nghiêm túc đấy", tài khoản Gotet de Modernor viết.
Bustos, vận động viên thuộc câu lạc bộ Benitatxell Multiesport, dường như không mất tinh thần sau sự cố và vẫn chia sẻ bức ảnh mừng thành tích về nhì lên Instagram.
Một sự cố tương tự cũng từng xảy ra vào năm 2015 trong giải chạy ở Mỹ, khi vận động viên Tanguy Pepiot của Oregon cũng chủ quan ăn mừng ngay sát vạch đích, nhưng bị đối thủ Meron Simon của Washington vượt lên giành vị trí dẫn đầu.
Ngọc Ánh (Theo Newsweek)