Ra trường 7 năm vẫn đi xin việc lương 6 triệu đồng
Tôi được giao công việc lọc hồ sơ, tìm kiếm ứng viên trong kho hồ sơ khoảng 10.000 bộ, và cảm thấy rất ngỡ ngàng.
Tôi rất bất ngờ với nội dung CV của nhiều người, có những anh chị tốt nghiệp ĐH, CĐ đã 5-7 năm rồi nhưng vẫn ứng tuyển công việc với mức lương 5 triệu, 6 triệu đồng. CV thì sơ sài, kinh nghiệm thì thiếu nhiều (kiến thức chuyên môn tôi không bàn đến).
Tôi thắc mắc như vậy thì sao mà phát triển, sao mà lo cho cuộc sống được? Có phải đấy là một trong những lý do khiến Việt Nam mình kém phát triển hơn các nước khác, tư duy hơi kém, hơi buồn vì điều đó đúng không? Có thể nói tôi hơi sốc về vấn đề này, rất mong được đóng góp ý kiến của mọi người.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiếntại đây.
Trương Thị Mát

