Năm 2013, khi tách ra ở riêng, vợ chồng tôi chỉ có trong tay 30 triệu đồng. Suốt nhiều năm, chúng tôi sống trong các căn nhà thuê, liên tục chuyển từ nơi này sang nơi khác. Nhiều lúc cả hai khao khát sự ổn định và một nơi thực sự thuộc về mình.
Đến năm 2017, tôi sinh bé thứ hai. Nhà có bốn người nên phải tìm thuê một căn hộ rộng hơn với giá 4,5 triệu đồng. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng: "Tính ra mỗi năm cũng mất 60 -70 triệu đồng thuê nhà cả điện nước, 10 năm đã là hơn 600 triệu đồng. Nếu cứ mãi thuê thì sau 20, 30 năm mình sẽ có được gì?".
Có trong tay 300 triệu tiền vốn tích cóp được, vợ chồng tôi quyết định đi tìm mua nhà. Sau khi tham khảo nhiều nơi, chúng tôi đặt cọc một căn nhà 3 tầng 47 m2 giá 1,9 tỷ đồng. Lúc đó hai vợ chồng khá liều lĩnh. Vay thêm nội ngoại được 100 triệu đồng, chúng tôi có 400 triệu để thanh toán 30% ban đầu, còn lại 70% số tiền tôi vay vốn ngân hàng. Lãi suất thả nổi dao động 10%, tính ra tiền lãi mỗi tháng khoảng 11 triệu đồng.
Vì trước đó ở trọ nên vợ chồng tôi không có đồ đạc gì, khi chuyển về nhà mới, hai vợ chồng quyết định tân trang lại toàn bộ nội thất và thay áo mới cho ngôi nhà.
Đầu tiên chúng tôi sơn lại toàn bộ ngôi nhà với tông màu trắng xanh chủ đạo, đây cũng là màu yêu thích của hai vợ chồng và hợp với hai cậu con trai. Chi phí giường, tủ quần áo, tủ trưng bày, tab đầu giường cho ba phòng ngủ là gần 50 triệu đồng. Chi phí tủ bếp, bếp từ, bồn và vòi rửa, máy hút mùi, bàn ăn... gần 40 triệu đồng. Bàn ghế sopha, máy giặt, tủ lạnh khoảng 30 triệu đồng. Ngoài ra còn rất nhiều món đồ khác hai vợ chồng từ mua sắm và lắp đặt.
Ngôi nhà của tôi có ban công hướng Đông Nam, buổi sáng có nắng và chiều tối gió mát. Do đó ban công phòng ngủ tầng 2 của hai vợ chồng được thiết kế thêm bàn ghế làm nơi ngồi hóng mát. Đây cũng là một không gian tôi rất yêu thích trong căn nhà của mình.
Về tài chính, từ thời điểm năm 2013 đến nay vợ chồng tôi đã gấp đôi thu nhập, tổng thu nhập hai vợ chồng đạt gần 50 triệu đồng một tháng. Chi tiêu một tháng cho gia đình 4 người hết khoảng 20 triệu đồng, số tiền còn lại chúng tôi dùng để trả lãi ngân hàng mỗi tháng và tiết kiệm để trả nợ theo kỳ hạn.
Là người mua nhà với số vốn ít ỏi, tôi thấy ngân hàng là giải pháp tốt cho các cặp vợ chồng trẻ tìm mua nhà. Nhìn vào các khoản bắt buộc phải trả sẽ buộc chúng ta phải cố gắng và tiết kiệm để ổn định. Có như vậy, quá trình từ nhà thuê đến nhà sở hữu mới diễn ra nhanh chóng, nếu không thì ngôi nhà trong mơ sẽ mãi là ước mơ xa vời.