Một ngôi nhà thật sự vô cùng quan trọng với chúng ta. Tôi luôn thấu hiểu được điều này và tại cuộc thi "Mở khóa ngôi nhà mơ ước", tôi muốn chia sẻ một thiết kế với những cảm xúc vô cùng thấu hiểu giá trị của "Nhà".
Nhà là nơi tôi thấy mình hạnh phúc: vì thế mà khi thiết kế tôi đã đặt mình vào vợ và các con trong từng bố trí mặt bằng, làm sao tạo cảm xúc ấm áp - tươi vui khi mỗi thành viên đi về sau một ngày xô bồ với cuộc sống bận rộn.

Nhà là nơi tác giả thấy hạnh phúc nhất. Ảnh: độc giả cung cấp
Nhà là nơi tôi thấy an lòng: Tôi tạo ra những khu vườn nhỏ hay những bố trí cây xanh, để những góc nhìn thật thi vị và cảm giác dễ chịu nhất. Trong căn phòng nhỏ nhìn ra khoảng sân vườn mướt mát. Cái màu xanh của lá cây, màu xanh của nước, màu xanh của những yên bình hạnh phúc.
Nhà là nơi tôi thưởng thức những bữa ăn tuyệt vời: Tôi cố gắng tính toán tỉ mỉ công năng sử dụng mọi tiện nghi, nhất là căn bếp. Hàng ngày, nấu những bữa ăn nhiều dinh dưỡng trong căn bếp tiện nghi thì còn gì tuyệt vời hơn nữa nhỉ.
Nhà là nơi, tôi được làm chính mình: Đó là lý do vì sao tôi thiết kế theo sở thích từng cá nhân của các thành viên cho những không gian phòng ngủ riêng biệt. Để sau những không gian chung sẽ là không gian thể hiện hết các tính, sự tự do sáng tạo của cả gia đình.
Nhà là nơi yên ả, bình lặng mà không nhàm chán, êm đềm mà chẳng hề cô đơn, lẻ loi, là nơi ta trốn mình khỏi những bộn bề của cuộc sống, những mệt mỏi của tuổi trưởng thành chưa thực sự chín chắn, khỏi những trôi nổi bấp bênh của cuộc đời và chông chênh bên vách đá tuổi chớm thể hiện bản thân.
Nhà như căn cứ địa của mình, không có gì cần phải lo lắng, không có điều gì khiến mình bị áp lực. Chỉ đơn giản là mình làm những gì mình thích, vậy là được.
Hy vọng mọi người sẽ tìm kiếm và sớm thực hiện được cho mình một giấc mơ về không gian sống cho tổ ấm của riêng mình.
Phúc An