Một khu resort thuộc khu du lịch quốc gia Mũi Né, ở phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết, vừa bị phát hiện xây nhà hàng trái phép rộng hơn 1.000 m2, hai tầng, sơn màu trắng, đang trong giai đoạn xây dựng, lấn ra bờ biển Rạng. Nhận thiếu sót trong kiểm tra, song Chủ tịch phường Hàm Tiến nói chủ đầu tư lén lút xây công trình thời điểm địa phương tập trung nguồn lực phòng chống Covid-19, nên đã không phát hiện kịp thời.
Tôi cho rằng vụ việc chẳng khác nào câu chuyện con voi chui lọt lỗ kim. Thật khó tin khi một công trình độ sộ tới cả nghìn m2 án ngữ bờ biển hoang sơ thuộc một khu du lịch quốc gia mà chính quyền địa phương phải mất tới bốn tháng mới phát hiện ra. Lý do "tập trung nguồn lực phòng chống Covid-19" được đưa ra cũng rất thiếu thuyết phuc. Nhất là trong thời điểm các hoạt động xây dựng tập trung cũng phải được quản lý, hạn chế để tránh dịch bệnh lây lan như hiện nay.
Vụ việc này khiến tôi liên tưởng tới nhà hàng Panoroma xây dựng trái phép trên đèo Mã Pì Lèng cách đây vài năm. Tất cả chỉ được phát hiện khi công trình đã sắp hoàn thành. Và giờ câu hỏi được đặt ra là người ta sẽ xử lý sai phạm thế nào khi cảnh quan thiên nhiên đã bị phá vỡ? Liệu đập bỏ có giúp khôi phục lại hiện trạng bờ biển như ban đầu? Hay lại loay hoay tìm cách cải tạo như vụ việc trước đây?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.