30 tuổi, có trong tay 600 triệu đồng tiền tích lũy nhưng vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân thì có gọi là ế không nhỉ? Đối với tôi dù có người đồng hành hay không cũng không ảnh hưởng đến lý tưởng sống hay mục tiêu, ước mơ của cá nhân. Tôi cũng đã từng đi qua vài ba mối tình. Sau những vấp ngã tình cảm, bỏ bê bản thân, lười nhác trong công việc, rồi có khoảng thời gian trầm cảm nặng nề do chìm sâu vào nỗi buồn không tìm thấy định hướng sống, tôi mới nhận ra chỉ khi chúng ta tìm thấy được đam mê trong công việc, tự tìm cho bản thân một lý tưởng sống riêng thì mỗi người mới không gục ngã trước những biến cố. Khó khăn sẽ luôn xuất hiện và chỉ bạn mới có thể giải quyết nó, những người bên cạnh chỉ có thể hỗ trợ bạn thôi.
Tôi tự tìm cho tôi những niềm vui, thử thách bằng cách lập ra những mục tiêu theo ngày, để bản thân phải chinh phục được thử thách nhỏ ấy. Những ngày đầu tiên sẽ là thức dậy sớm trước 6h sáng để chạy bộ, dành ra 2 tiếng mỗi ngày để luyện nói tiếng Anh. Dần dần, tôi hoàn thiện bản thân hơn và đặt ra những mục tiêu lớn hơn cho con đường sự nghiệp và cả trong cuộc sống. Và mục tiêu lớn nhất, ưu tiên nhất của tôi hiện tại là mua nhà.
Tôi đã hoàn thành được 80% mục tiêu đề ra. Suy nghĩ mua nhà mấp mé từ khi tôi tích lũy được 100 triệu đồng đầu tiên chỉ sau 10 tháng chăm chỉ, tập trung hoàn toàn sức lực và tâm trí vào việc kiếm tiền.
![Ảnh minh họa ý tưởng trang trí ngôi nhà của tôi. Ảnh: Pexels](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/07/25/pexels-ksenia-chernaya-3952034-9520-9438-1690246504.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jyfgc9KBAmvNXx2uDKuybg)
Ảnh minh họa ý tưởng trang trí ngôi nhà của tôi. Ảnh: Pexels
Thực ra công việc chính ban đầu của tôi nhà nhân viên văn phòng. Tôi hầu như không tích lũy được số tiền lớn khi làm việc tại công ty vì lương mỗi tháng chỉ đủ chi trả cho tiền thuê nhà, tiền ăn uống, sinh học và gửi về cho bố mẹ dưới quê. Sau đó, tôi chuyển hướng sang kinh doanh về mỹ phẩm nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới, bên cạnh việc bán trên Facebook, Instagram tôi tận dụng sức hút mạnh mẽ từ nền tảng Tiktok, tạo kênh bán hàng riêng, phát triển các nội dung làm việc và đã có được những con số doanh thu ấn tượng.
Cứ thế, sau 3 năm làm việc đến hiện tại tôi tích lũy cho tôi được 600 triệu đồng. Tôi bắt đầu cho phép bản thân vươn tới mục tiêu lớn hơn là mua nhà thành phố. Tôi luôn mơ về một không gian của riêng mình, không phải tạm bợ nấu nướng, tạm bợ ngủ nghỉ và đặc biệt, có thể thỏa sức với những ý tưởng thiết kế đang hiện hữu trong đầu.
Tôi đã lựa chọn cho tôi một căn hộ chung cư một phòng ngủ với mức giá 1,6 tỷ đồng. Với số tiền hiện có, chắc chắn không đủ, tôi đã cân nhắc để lựa chọn vay ngân hàng. Cuối cùng so sánh giữa các giải pháp, tôi nhận ra việc vay ngân hàng cũng không quá ghê gớm, với thu nhập hiện tại chỉ cần nỗ lực vài năm nữa tôi có thể thừa sức chi trả khoản vay. Chỉ là hiện tại sẽ phải dè xén và sắp xếp chi tiêu cẩn thận một chút.
Với tôi như vậy là vừa và đủ. Ngôi nhà sẽ là nơi tôi được vỗ về sau những biến cố hay khó khăn. Khi bạn đời tôi xuất hiện tôi cũng có thể tự hào nói với anh ấy rằng tôi đã tự tạo cho tôi những thành tựu anh chỉ cần cùng tôi hạnh phúc.