Cách đây vài tuần, đọc được bài viết Nhà bà Nữ doanh thu cao nhưng không bứt phá chất lượng, tôi có suy nghĩ sau: các bộ phim Việt gần đây luôn luôn có nội dung xa rời thực tế, hoàn cảnh sinh sống thường ngày của số đông người Việt.
Nếu về võ thuật: Thì nữ tướng cướp xinh đẹp đánh nhau rầm rầm ngoài phố trong bar. Nam thì điển trai lạnh lùng đi đâu cũng hung hậu một dàn đàn em mặc suit lịch lãm đeo kính đen, mặt ngầu ngầu đứng chờ búng tay là valy tiền tung ra.
Trao đổi valy, tiền đổi người - rồi búng tay là nhào vô đánh nhau loạn xạ hay nhào lên xe hơi rượt đuổi nhau ầm ầm. Chúng mang hình ảnh rất "Hàn Quốc và Hồng Kông". Nào là CEO - chủ tập đoàn, sang chảnh, giàu có anh em tàn sát nhau lấy di chúc - con gái giàu có yêu chàng trai nghèo nàn, hay con gái tình tay ba mưu kế hãm hại nhau đến hết bộ phim mới giải tỏa, hay là chia gia tài, rồi mua lại tập đoàn.
Ở mô típ khác, một cô gái nghèo được đạo diễn ưu ái cho vài cơ hội vươn lên đổi đời nhờ gặp doanh nhân si tình hay giám đốc yêu thương rồi mua lại tập đoàn làm chủ tịch. Sau đó quay về trả thù người đã hại mình năm xưa..
Dòng phim có chi tiết bắt cóc - tống tiền - trả thù: Nhân vật nữ anh hùng mặt đằng đằng sát khí chạy loạn xạ đến sào huyệt bọn cướp chẳng cần ai giúp sức, một thân một mình đánh võ xô ngã cả những anh đàn ông to lớn, mặt mày máu me bê bết- chém giết loạn xạ anh hùng tiêu diệt kẻ ác cứu người thân.
Cứ thế, các bộ phim Việt khi xem làm khán giả mắt chữ A miệng chữ O: À cảnh giống phim này, à nhân vật giống phim kia. Ồ! Nội dung y chang phim đó.
Nhà bà Nữ của Trấn Thành nghiễm nhiên trúng mùa kéo khán giả trở lại thực tiễn: thấp thoáng bóng dáng bình dị quen quen đâu đó. Cả hai phim của Trấn Thành (Bố Già - Nhà bà Nữ) được đánh giá cao là sự gần gũi, chân thật nằm trong sự an toàn vốn có, đâu đó lặp đi lặp lại gia đình nghèo trong khu xóm. Đến nỗi tiếng chửi thề xuyên suốt bộ phim - đốp chát - hỗn xược - ngang tàng, chỉ loanh quanh một lối mòn nội dung.
Xem phim Nhà Bà Nữ, cứ như sau bữa ăn chất đầy thịt cá, thấy được tô canh rau xanh phát thèm. Rồi từ đó doanh thu vút cao, tạo nên các đạo diễn từ tay ngang đến kinh nghiệm trở thành đạo diễn giỏi với doanh thu khủng. Từ doanh thu tiền tỷ khủng cộng với sự quảng cáo rầm rộ sẽ tạo nên thương hiệu, nên các bộ phim sau cứ thế mà làm.
Sự bứt phá vươn lên của phim Việt sẽ không có, mãi mãi sẽ nằm gọn trong nước, khó có một ngày bùng nổ với thị trường phim thế giới. Những nhà làm phim Hàn Quốc, Hồng Kông cứ từ từ tung ra những sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng - thông minh - xuất sắc, làm phim xong, vinh dự cho các nước mua lại bản quyền - thong thả tiến vào giải Oscar nhiều lần.
Ừ thì doanh thu là ước mơ là mục đích chính của các đạo diễn khi làm phim, ôm mớ tiền xong lại loay hoay suy nghĩ làm phim theo thị trường và thị hiếu khán giả. Cho nên phim Việt nếu không đầu tư theo trình độ chuyên nghiệp nghiệp, làm phim theo trend, theo cảm hứng - theo thị trường - và nhất là dựa theo doanh thu khủng, thì phim Việt mãi mãi loanh quanh trong nước.
Các đạo diễn - diễn viên Việt vẫn mãi là cái tên xa lạ trên thế giới.
Thuy Tien
Theo đại diện CJ - đơn vị phát hành, sáng 13/2, Nhà bà Nữ đạt kỷ lục về doanh thu sau 22 ngày ra rạp, thu hút hơn 5 triệu lượt khán giả đến rạp. Phim đạt 430 tỷ đồng, vượt "Bố già" thành phim Việt ăn khách nhất phòng vé đến nay. |
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.