"Nhà tôi có hai đứa con. Khi đứa đầu đi học, tôi cũng khá đau đầu, tâm lý lo lắng sao cho 'bằng bạn, bằng bè', nghĩ làm sao cho con học trường tốt, trường điểm để làm nền móng sau này. Nhưng đến đứa thứ hai, tôi dẹp bỏ hoàn toàn suy nghĩ đó. Tôi chọn cho con một trường công gần nhà, để lúc nhỏ tiện đưa đón, lớn hơn chút thì con có thể tự đi xe đạp, cơ sở vật chất cũng khá đầy đủ.
Tôi cho rằng, yếu tố giáo dục con cái mà tôi ưu tiên là kiến thức cơ bản ở trường, sau đó là tính tự lập những việc nhỏ như việc học, sinh hoạt ở nhà, học vừa phải, học những kỹ năng mềm, rèn luyện đạo đức... Tôi không bao giờ nghĩ đến việc chạy đua cho con vào trường nọ trường kia, vừa khổ mình, vừa khổ con trẻ.
Tôi thấy khá dị ứng với những cuộc đua vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 của các bậc phụ huynh bây giờ. Đại học bây giờ cũng là cái gì đó quá đỗi bình thường, không phải thứ gì cao siêu. Đâu phải cứ học trường điểm, trường top mới đỗ được đại học? 20 năm nữa, liệu tiêu chí công việc của lớp trẻ có như bây giờ? Chẳng lẽ cứ phải học trường xịn, trường điểm mới đỗ đại học, mới có cơ hội phát triển?".
Đó là quan điểm của độc giả Chu Việt Phương xung quanh "Cuộc đua vào lớp 6 trường top ở Hà Nội" đang rất nóng thời gian gần đây. Muốn con cái được vào học ở các trường THCS tốt (dẫn đầu các kỳ thi học sinh giỏi, nhiều học sinh đỗ chuyên lớp 10) lan truyền trên các hội, nhóm phụ huynh của Hà Nội, nhiều gia đình cho con đi học thêm kín tuần, ở cả ba môn Toán, Văn, Anh, từ lớp 3. Chưa kể, các học sinh này cũng phải luyện đề liên tục để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi đầu vào lớp 6 đầy khắc nghiệt.
Cũng đứng ngoài cuộc đua trường top, bạn đọc Teevonguyen cho rằng: "Ngày còn học cấp ba, tôi cũng chỉ học trường công bình thường, không phải trường chuyên (vì tỉnh chỉ có duy nhất một trường chuyên). Thế nhưng trường công của tôi cũng thuộc top 2 của tỉnh, nên tỷ lệ chọi và cạnh tranh cũng rất cao. Các bạn học sinh trường tôi đa phần đều có ý thức tự học rất cao, dù có chênh lệch về năng lực, nhưng không hề áp lực cạnh tranh mà tất cả cùng cố gắng để giỏi lên từng ngày. Chuyện ganh đua nhau trong học tập vẫn có nhưng là trên tinh thần cầu tiến và tích cực, nên ngày xưa chúng tôi đi học rất vui.
Vậy nên, tôi thấy đi học trường nào cũng vậy, quan trọng là cha mẹ dạy con thế nào, chuẩn bị tâm lý cho con ra sao và đặc biệt là tạo môi trường học tập cho con trong chính gia đình của mình từ trước. Có như vậy, con mới hiểu được việc cố gắng và học tập giỏi giang sẽ mang lại điều gì trong tương lai? Để ngay cả khi con học trường công (không chuyên, không tư), thì con cũng vẫn ý thức được sự quan trọng của việc học".
>> Mở trường chuyên cho học sinh cấp hai giữa những hoài nghi
Trong khi đó, lý giải nguyên nhân lựa chọn định hướng con vào trường top, độc giả Serana phản biện: "Trường chuyên chi phí thấp, chất lượng tốt, học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ, thế nên tại sao không tìm kiếm cơ hội cho con? Kể cả việc luyện thi tốn hơn mấy trăm triệu đồng cũng vẫn rẻ hơn học phí trường quốc tế - vốn chưa được Bộ Giáo dục & Đào tạo kiểm soát được chất lượng. Tôi hiểu quan điểm của người dân muốn giáo dục tốt đồng đều, nhưng khi điều đó chưa thể đảm bảo được thì cha mẹ nào chẳng muốn chuẩn bị cho con mình một môi trường tốt nhất có thể.
Hai đứa nhà tôi đều học ở trường chuyên của TP HCM. Đúng là đầu vào các con thi vất vả, nhưng con tôi tố chất theo được chương trình nên hoàn toàn xứng đáng. Bạn bè của con tôi cũng toàn đi du học bằng học bổng, môi trường giáo dục rất tốt. Cả lớp con đều có IELTS, ngoại ngữ phụ. Thế nên, tôi cũng yên tâm để con tự do kết giao với bạn bè trong lớp.
Trừ những phụ huynh rất giàu, đủ điều kiện cho con học trường quốc tế chuyên biệt, học phí có thể lên tới 500-600 triệu đồng một năm. Còn với tổng thu nhập trung bình khoảng 80-100 triệu đồng một tháng của nhiều gia đình hiện nay thì trường tư chất lượng cao gần như là sân chơi phù hợp. Chúng ta phải hiểu, chỉ một số ít trẻ có tài năng thiên phú, còn lại đều phải rèn luyện mới giỏi được. Mà mấy cái đó không thể không đầu tư bằng tiền".
Đó cũng là nhận định của bạn đọc Tuvy: "Con tôi đang học lớp 6 ở một trường chất lượng cao của Hà Nội. Con phải trải qua thời gian ôn luyện từ lớp 4, lớp 5 và khá vất vả ở giai đoạn gần thi. Chúng tôi cũng rất vất vả đưa đón con đi học thêm mỗi ngày. Nhưng cả tôi và con đều thấy không hối hận hay tiếc nuối gì với những sự đầu tư của mình.
Giờ con tôi được học trong một môi trường giáo dục tốt, sĩ số lớp không vượt quá 30 học sinh, thầy cô giáo nhẹ nhàng, quan tâm, bạn bè chăm ngoan, học giỏi. Con được học nâng cao hơn trường công bình thường, mà mức học phí chỉ nhỉnh hơn một ít. Đó là lý do tại sao mọi người luôn chạy đua để con mình có một suất ở trường tư chất lượng cao".
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.