Đó là một buổi chiều khi dọn bàn học của cậu con trai lớp 5, tôi vô tình đọc được bài văn con viết về ngôi nhà trong mơ của mình. Những dòng chữ tràn đầy sự tưởng tượng và ước mơ của con đã khơi dậy trong tôi một quyết tâm mãnh liệt để có một tổ ấm cho con.
Trong bài văn, con miêu tả về một ngôi nhà xanh mướt, đầy hoa và cây cỏ xung quanh. Mỗi phòng trong nhà đều được trang trí tỉ mỉ với những tấm tranh vẽ và những chiếc đèn lấp lánh. Con viết về cánh cửa mở ra một thế giới đầy màu sắc, nơi mỗi người có một phòng riêng và tự do trang trí theo ý thích của mình.
Thời điểm đó, gia đình tôi vẫn đang ở trong căn hộ thuê. Từ bài văn của con trai, tôi nhìn thấy những giấc mơ của mình hiện lên trước mắt. Tôi cũng đã từng ấp ủ về một ngôi nhà mơ ước của mình. Vợ chồng tôi cũng đang phấn đấu mỗi ngày để biến ước mơ đó thành sự thật. Nhưng khi đọc được bài văn của con, có điều gì đó thôi thúc tôi đẩy nhanh quá trình đó, tôi bàn với vợ về quyết định sẽ tìm mua nhà.
Đầu tiên, vợ chồng tôi lên một bản phác thảo cho kế hoạch mua nhà bao gồm:
- Xác định chi phí dự kiến, bao gồm số tiền mình đã có, số tiền mình có thể vay và số tiền tối đa có thể gồng gánh để trả nợ mỗi tháng.
- Lên danh sách về các nguồn có thể vay, bao gồm vay người thân, vay lãi ngoài và vay vốn ngân hàng.
- Khoanh vùng khu vực mua nhà, trong đó ưu tiên khu vực gần trường học của con và thuận lợi cho bố mẹ đi làm.
- Tìm hiểu các thủ tục mua nhà, sang tên sổ đỏ, thuế phí mua nhà, thời gian làm sổ, các giấy tờ cần thiết.
- Liên hệ với bên môi giới, lên các trang mua bán bất động sản để tham khảo các ngôi nhà đang rao bán.
Mất 3 tháng để chúng tôi tìm được ngôi nhà ưng ý. Đó là một căn 36 m2 xây 4 tầng nằm trong khu tái định cư rất thuận lợi về giao thông. Địa điểm này cách trường học của con tôi 2 km và công ty vợ 7 km. Tuy nhiên c ô tô đưa đón nên việc đi học của con thậm chí thuận lợi hơn trước đây vì hai vợ chồng không cần đưa đón con đi học mỗi ngày.
Ngôi nhà mới chưa được đúng như những gì con khắc họa trong bài văn, nhưng chúng tôi cố gắng để biến nó trở nên thân thuộc nhất. Phòng riêng của con trai được sơn màu xanh, đầu giường được ưu ái đặt bộ sưu tập ôtô mà con rất thích. Ngày dọn về nhà riêng, chúng tôi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của con khi có một không gian rộng hơn để học tập và vui chơi, có một phòng riêng để thỏa sức trang trí theo ý thích của mình.
Ngày chuyển về nhà mới, lòng tôi dâng lên những cảm xúc khó tả. Mặc dù biết được con đường phía trước vẫn còn nhiều bài toán cần mình tìm lời giải, quan trọng là gia đình tôi đã có một nơi để ở, một chốn để về. Cảm ơn bài văn của con, cảm ơn con trai đã truyền động lực để chúng tôi có thể mở khóa ngôi nhà mơ ước như hôm nay!