Gia đình tôi gồm ba thế hệ chung sống. Bố mẹ tôi gần 70 tuổi, hai vợ chồng tôi thuộc thế hệ 9X và hai con nhỏ một bé 7 tuổi, một bé 2 tuổi. Lấy chồng 9 năm, không ít lần vợ chồng tính ra ở riêng nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn lựa chọn sống cùng bố mẹ. Nhà đông người, nhưng không khí luôn vui vẻ, rộn ràng tiếng cười nói. Mẹ chồng tôi từng bảo: "Gia đình nó cứ đi đâu vài ngày là nhà cửa buồn thui, hai thân già lại lọ mọ với nhau mong ngóng con cháu về".
Ban đầu, cả gia đình sinh sống trong ngôi nhà cũ từ thời ông nội để lại gồm một tầng, hai gian ngủ, một gian khách, nhà bếp xây riêng biệt ở khu vực phía sau. Sau khi sinh em bé thứ nhất, vợ chồng tôi bàn với bố mẹ việc sẽ cải tạo lại ngôi nhà rộng rãi hơn để con có chỗ chơi.
Chúng tôi quyết định sẽ xây thêm một tầng lầu gồm hai phòng ngủ và một tầng thượng gồm phòng thờ và sân phơi, đồng thời cải tạo tại bếp và nhà vệ sinh liền phòng khách để thuận tiện hơn trong sinh hoạt vì bố mẹ đã nhiều tuổi. Căn bếp cũ được sử dụng làm nhà kho và nơi để xe.

Ngôi nhà cho ba thế hệ sau khi cải tạo. Ảnh: NVCC
Gia đình tôi quan niệm giá cả xây dựng tùy vào kinh tế mỗi gia đình, tuy nhiên không nhất thiết phải chọn một ngôi nhà thật to thật đẹp nếu đó có thể là một gánh nặng về tài chính. Chúng tôi lựa chọn cải tạo lại trên nền nhà cũ và thi công phù hợp với điều kiện kinh tế. Nhiều người cho rằng gia đình ba thế hệ như nhà tôi cần có diện tích thật rộng mới đủ sống, nhưng với tôi, yếu tố chính để tạo nên ngôi nhà không phải kích thước căn hộ mà là phải hiểu được lối sống của từng người để chia sẻ không gian sao cho hợp lý, giúp mọi người đều thấy thoải mái.
Bố mẹ tôi đã nhiều tuổi, vì người già thường ngủ riêng nên chúng tôi thiết kế phòng ngủ bố mẹ gồm 2 giường đơn, hạn chế các đồ vật trang trí, chỉ để một tủ quần áo và một chiếc bàn nhỏ.
Vợ chồng tôi cần một không gian thoáng đãng nên lựa chọn cửa sổ là cửa kính to để đón được ánh nắng vào phòng, có bàn làm việc riêng cho chồng và bàn trang điểm cho vợ. Vì hai con gái nên hai bé sẽ ở chung một phòng. Chúng tôi sử dụng giường tầng cho hai con để tối ưu diện tích mà vẫn có không gian chung cho con. Các đồ vật trang trí ưu tiên thiết kế hệ treo như giá sách, kệ để đồ... Bàn học được đặt gần cửa sổ để con đủ ánh sáng tự nhiên khi học bài.
Từ ngày sửa lại nhà, tôi cảm nhận rõ niềm vui của mỗi thành viên gia đình. Ngôi nhà không quá rộng rãi, nhưng gia đình ba thế hệ chúng tôi vẫn cảm thấy rất thoải mái trong không gian riêng của mình. Mỗi ngày, tôi cũng chăm chút làm đẹp cho ngôi nhà bằng cách đặt các chậu cây xanh, cắm hoa tươi và dọn dẹp không gian sạch sẽ. Tôi luôn biết ơn khi được sống cùng bố mẹ, và sẽ cố gắng để ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là chốn bình yên và an toàn nhất cho tất cả thành viên.