Đối với tôi, ngôi nhà dù đơn sơ hay sang trọng thì điều quan trọng nhất vẫn là không khí gia đình. Đó phải là nơi mà mỗi thành viên đều cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương, để dù đi đâu cũng luôn mong được trở về nhà.
Trải qua 6 năm ở trọ, vợ chồng tôi cũng có ngôi nhà riêng như mơ ước. Ngôi nhà nhỏ nhưng chứa đựng tất cả tâm huyết, tài sản của hai vợ chồng. Chúng tôi từng ở trọ trong căn phòng tất cả trong một, nghĩa là phòng khách, nhà bếp, khu vực ăn, ngủ, chỗ học bài của con, để xe, để đồ... trong18 m2.
Ngày ấy, tôi luôn ao ước về một ngôi nhà nhỏ, có phòng khách đủ rộng để bày được vài mâm cơm. Phòng bếp sạch sẽ, có bàn ăn để tôi bày biện nấu ăn cho gia đình, có phòng ngủ riêng không gian riêng của hai vợ chồng... Ngày ấy, chẳng dám mơ đến nhà cao cửa rộng, chỉ cần đơn giản vậy thôi đã tốt hơn rất nhiều so với cảnh ở thuê rồi.

Trải qua 6 năm ở trọ, vợ chồng tôi cũng có ngôi nhà riêng như mơ ước. Ảnh: NVCC
Sau nhiều năm tích cóp, hai vợ chồng cũng mua đất, xây nhà. Dự tính ban đầu là xây ngôi nhà nhỏ tầm 350 triệu đồng, nhưng quá trình xây dựng phát sinh lên đến 450 triệu đồng. Xây xong cũng cạn tiền, hai vợ chồng không sắm sửa gì nhiều mà vẫn thấy nhà thật khang trang. Những ngày đầu chuyển về nhà mới, ngửi mùi sơn mới, ngắm tường còn trắng tinh, lòng tôi dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Vậy là ước muốn bao lâu nay đã thành hiện thực.
Tôi đã có một phòng khách đủ rộng theo đúng ý mình, có thể bày được 3 mâm cơm một lúc. Đây sẽ là nơi gia đình tôi tụ tập bạn bè, người thân mỗi dịp Lễ tết. Trước đây nhà trọ nhỏ bé, ít khi mời bạn đến nhà vì chật chội, có ăn uống cũng phải ra ngoài hàng. Giờ đây tôi đã có thể tự tin chuẩn bị chu đáo nhất khi có khách đến chơi nhà.
Tôi cũng có một phòng bếp riêng, có bồn rửa, kệ bát, bếp từ sạch sẽ. Sẽ không còn cảnh phải mang bếp ga du lịch ra hành lang ngồi nấu nướng để khỏi ám mùi phòng, lại có cả bàn ăn đặt bình hoa xinh xắn, tôi thấy mình ra dáng vợ đảm hơn.
Hạnh phúc nhất hẳn là hai phòng ngủ riêng biệt cho bố mẹ và con trai. Có một phòng ngủ riêng là ao ước từ rất lâu của bé, giờ đây con đã có không gian riêng để học để chơi, có chỗ học bài yên tĩnh, chỗ ngủ ấm cúng. Vợ chồng tôi cũng có không gian riêng, dù phòng ngủ chỉ khoảng 9 m2 đủ kê một chiếc giường, một tủ quần áo và một tủ đầu giường, nhưng sao tôi thấy nó đẹp và sung túc thế!
Được sống trong ngôi nhà do chính tay mình gây dựng thực sự là một cảm xúc khó diễn tả thành lời. Với tôi các từ hạnh phúc, sung sướng, tự hào... dường như là chưa đủ. Bởi ngôi nhà không chỉ mở ra một cuộc sống mới cho cả gia đình, mà còn là thành quả ghi nhận bao nỗ lực, vất vả của hai vợ chồng tay trắng đi lên.
Tôi tin rằng khởi đầu mới này sẽ mở ra cho gia đình tôi cuộc sống hạnh phúc hơn. Dù nợ vẫn còn, lo toan vẫn nhiều, nhưng ít nhất chúng tôi đã có trong tay chìa khóa ngôi nhà mơ ước, có chốn đi về mang tên mình. Đây cũng sẽ là động lực để vợ chồng tôi cố gắng hơn, vì "đâu ai nghèo ba họ, ai khó ba đời", kiên trì ắt sẽ được đền đáp!