Một ngôi nhà gần biển đầy nắng và gió luôn là mơ ước của tôi. Tôi chọn một ngôi nhà cấp 4 be bé tại thành phố Vũng Tàu, một nơi tĩnh lặng và vỗ về những mệt mỏi căng thẳng ngoài kia. Khi đi xem nhà, tôi thích nhất vị trí ngôi nhà tọa lạc tại... khu vực xa trung tâm, không ồn ào lại thỏa niềm yêu thích với biển của tôi.
Tôi muốn tinh thần được giải tỏa và hòa mình với thiên nhiên nên trong ngôi nhà của mình. Tôi cố gắng tận dụng nhiều mảng xanh, kết hợp với những mảng nâu gỗ qua màu sắc, chất liệu của nội thất trong nhà, tất cả được bao phủ bởi màu tường trắng để vừa có sự tương phản của màu sắc, vừa tạo sự hài hòa trong không gian.
Điểm nhấn tôi tâm đắc nhất trong nhà là phòng khách, được thiết kế với các khung cửa gạch kính vân mây để ngôi nhà tối đa ánh sáng tự nhiên, hệ kính được sử dụng là kính chống nóng, chịu nhiệt, kết hợp với trần cao sẽ loại bỏ khả năng bị nóng, hơn nữa với chất liệu gạch có thể chịu được tác động từ môi trường mà không làm ảnh hưởng đến nhiệt độ bên trong nhà. Không gian phòng khách được đập thông với phòng bếp càng làm không gian được mở rộng, tạo cảm giác thoáng rộng như mình đang đứng giữa khu rừng ấm cúng của riêng mình.
![Phòng khách ngập tràn ánh sáng. Ảnh: NVCC](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/07/18/pexels-vanessa-martins-1107330-6116-1860-1689672078.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RoxjHY-mF9zuiyy3By8O7Q)
Phòng khách ngập tràn ánh sáng. Ảnh: NVCC
Bên cạnh phục vụ việc "mê" cái đẹp của tôi, ngôi nhà còn phục vụ cho công việc của tôi vì sau nhiều năm mài mông trên ghế văn phòng, tích góp tiền mua nhà và trang trí, tôi quyết theo công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.
Tôi xây dựng những nội dung về không gian sống và làm việc của một cô gái làm việc tại nhà với các hoạt động thường ngày. Công việc mang lại cho tôi thêm nhiều cơ hội chia sẻ về sở thích và không ngừng cải thiện không gian sống để phục vụ cho người xem những nội dung tốt hơn mỗi ngày.
Đặc biệt, tôi có thêm nhiều cơ hội được làm việc với đối tác để tự mình sản xuất ra những món đồ trang trí, nội thất theo đúng phong cách của tôi để truyền tải về lối sống gần gũi thiên nhiên, không gian mở và tối giản đến nhiều người hơn nữa.
Thông qua cuộc thi, tôi muốn gửi gắm đến mọi người đôi chút về tổ ấm của tôi và câu nói "chúng ta đều có một cơ hội thứ hai, được gọi là ngày mai". Tôi cũng từng không suôn sẻ, bị sa thải, thất tình... Thậm chí bây giờ tôi vẫn đang trả nợ ngân hàng vì món vay mua nhà nhưng với tôi, cuộc sống hiện tại được làm việc mình thích, ngủ trong tổ ấm mình yêu là điều tuyệt vời. Và cuối cùng, tôi đã có cho riêng mình ngôi nhà mơ ước.