"Tôi là phụ nữ nhưng thú thật cũng thấy thương cánh đàn ông. Quá mệt mỏi vào những ngày này, nhất là khi vừa 14/2 chưa xong đã lại 8/3 ập đến. Nhiều người cứ vẽ vời ra để tặng quà nhau, cuối cùng chỉ làm giàu cho các shop, các nhà hàng. Tốt nhất yêu thương nhau thì cứ sống cho đàng hoàng, tử tế. Thi thoảng hứng lên thì cùng nhau làm điều gì đó thật lãng mạn, đặc biệt là được rồi".
Đó là quan điểm của độc giả Sadietran về những áp lực của đàn ông khi đau đầu chọn quà tặng người yêu, vợ ngày 8/3. Các từ khóa "gợi ý quà cho người yêu, mẹ" cũng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Thực tế, áp lực tâm lý khi tặng quà dịp lễ của nam giới vẫn phổ biến. Thậm chí, nhiều vụ gia đình mâu thuẫn chỉ vì người vợ không có quà hoặc nhận quà không ưng ý trong dịp 8/3. Nhiều ý kiến cho rằng ngày 8/3 hiện nay mang tính hình thức, nam giới bị ép tặng quà dù không hiểu ý nghĩa.
Bạn đọc Mimi nhận định: "Tôi là phụ nữ nhưng chẳng quan tâm đến việc chồng tặng quà gì vào ngày lễ hay ngày kỷ niệm. Hồi yêu nhau, tôi cũng chỉ nhận quà năm đầu tiên, sau đó tôi nói người yêu không cần tặng gì, vì nếu mua hoa hay quà mà mình không dùng đến thì rất lãng phí. Còn nếu tôi gợi ý cho anh về món quà mình cần thì lại chẳng còn ý nghĩa gì, có khi lại tốn thời gian, công sức. Thay vào đó, vợ chồng tôi thường chở nhau đi ra ngoài ăn uống, cà phê với người thân hay bạn bè còn vui hơn".
>> Áp lực của đàn ông Việt dù Valentine nữ tặng quà nam
Trong khi đó, từ góc nhìn của đàn ông với suy nghĩ trái ngược, độc giả Ktsngokhoi giữ thói quen tặng quà dịp 8/3: "Năm nào tôi cũng tặng quà cho vợ vào ngày này. Tôi không biết hành động đó có mang tính hình thức như nhiều người nói hay không, nhưng tôi thấy tình cảm vợ chồng tôi khăng khít hơn từ những hành động nhỏ như thế. Đã là vợ chồng thì nên tặng quà nhau mỗi dịp lễ, kể cả ngày thường càng tốt, vì nó cũng là một thể hiện sự quan tâm, chiều chuộng nhau".
Cùng chung suy nghĩa, bạn đọc Kiên Pt nhấn mạnh ý nghĩa của những món quà tặng vợ: "Với gia đình tôi, suốt 37 năm nay từ khi về chung một nhà, vợ luôn vui với những bông hoa (bó, lẵng) mà chồng trao tặng mỗi dịp lễ (14/2, 8/3, 20/10 và sinh nhật). Hôm nay, xem khảo sát, tôi mới biết mình chỉ thuộc 15% luôn tặng hoa cho vợ dịp này. Thực ra, tặng quà hay không phần nhiều phụ thuộc vào tình cảm chân thành cùng cảm xúc của cả người tặng và người được tặng. Nếu bạn không trân trọng ý nghĩa của ngày này thì việc tặng quà sẽ chỉ là áp lực và ngược lại".
Khảo sát hơn 5.000 độc giả của VnExpress với câu hỏi "Bạn nghĩ gì về Ngày quốc tế phụ nữ 8/3?", 52% nói "ngày càng hình thức và chạy theo vật chất", 29% nói "không cần thiết" phải có ngày 8/3. Một khảo sát khác cho thấy gần 70% ý kiến nói có nhiều cách thể hiện tình cảm, không nhất thiết phải chọn đúng dịp 8/3.
- Chồng Đức không bao giờ tặng hoa, quà cho tôi vào ngày Phụ nữ
- Chê đàn ông nhỏ nhen khi không trả hết tiền hẹn hò
- Đàn ông công ty tôi ngày càng ít ga lăng
- Tôi không chấp nhận đàn ông đòi chia tiền hẹn hò với bạn gái
- 'Để đàn ông trả tiền thì đừng đòi bình đẳng'
- Trách nhiệm trả tiền của đàn ông