Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã được 15 năm, hai con đủ nếp đủ tẻ, một bé lớp 2 một bé lớp 7. Đến nay sau 15 năm từ hai bàn tay trắng lập nghiệp, vợ chồng mình đã có nhà, có xe, có bất động sản thứ hai. Dưới đây là công thức mà tôi áp dụng từ nhiều năm nay để quản lý chi tiêu.
Tôi sử dụng quy tắc "6 chiếc lọ". Đây là quy tắc quản lý tiền bạc do T.Harv Eker lập ra. Ngay khi có tiền lương hàng tháng, tôi sẽ chia thành 6 quỹ khác nhau, bao gồm: quỹ tự do tài chính 10%, tiết kiệm dài hạn 10%, giáo dục đào tạo 10%, nhu cầu thiết yếu 55%, hưởng thụ 10%, giúp đỡ người khác 5%.

Quy tắc 6 chiếc lọ. Ảnh: Igrad
Trước đây, khi hai con còn nhỏ và nhiều khoản trả nợ cần chi tiêu, tỷ lệ phân bổ các quỹ của tôi có khác. Quỹ tự do tài chính lúc đó tôi chưa nghĩ đến mà thay là Quỹ trả nợ để trả số tiền vay mượn mua nhà trước đó. Quỹ nhu cầu thiết yếu chỉ tối đa 40% thu nhập để bù sang Quỹ tiết kiệm.
Mỗi gia đình có thể cân đối lại tỷ lệ các quỹ để phù hợp với nhu cầu và điều kiện, tuy nhiên cần làm ngay và luôn khi có lương. Trước đây, tôi thường xuyên vào cảnh hết tiền mà không biết mình đã chi tiêu những gì? Nhưng sau khi áp dụng phương pháp này tôi đã giới hạn được mức chi tiêu sao cho hợp lý, không vượt quá giới hạn đề ra. Những khoản tiêu không hết hoặc tiền thưởng nằm ngoài lương, tôi sẽ dồn vào quỹ tiết kiệm. Nhờ vậy sau 15 năm kết hôn, đến nay tôi khá hài lòng với những gì đạt được.
Nhớ lại những ngày sinh em bé đầu tiên vào năm 2009, cũng là lúc mới chuyển về nhà mới, thu nhập vợ chồng tôi chỉ khoảng 14 triệu đồng một tháng. Quỹ chi tiêu nhu cầu thiết yếu chỉ khoảng 5 triệu đồng. Mỗi ngày, tôi đều dậy sớm nấu ăn sáng và cơm trưa cho cả hai vợ chồng, hạn chế sắm sửa những thứ không cần thiết. Mặc dù lúc đó khó khăn nhưng tôi thấy rất xứng đáng khi được ở trong ngôi nhà của chính mình.

Những bữa ăn tôi nấu cho gia đình trong căn bếp nhỏ. Ảnh: NVCC
Có một câu chuyện là trước đó khi ở trọ, vợ chồng tôi thuê một căn phòng không có điều hòa, mùa hè nóng quá phải lấy chậu nước đá để trước quạt rồi lau sạch nhà nằm dưới đất cho mát. Tôi rất muốn lắp điều hòa nhưng nhà trọ nên không tiện, phải khoan tường lắp dàn lạnh mà cũng không có chỗ để cục nóng, rồi lúc chuyển trọ phải thuê người tháo gỡ tốn kém, thế là đành chịu nóng suốt mấy mùa.
Có nhà riêng rồi, tôi được quyền quyết định mọi thứ và tự tay sắm sửa. Cảm giác nằm trong chính căn phòng của mình ngắm nhìn mọi thứ thực sự rất hạnh phúc. Mỗi tháng tôi sắm sửa một chút, cái điều hòa, cái tivi, cái máy giặt... Dần dần mọi thứ cũng trở nên đủ đầy.
Nhờ áp dụng nghiêm túc quy tắc quản lý chi tiêu, sau 8 năm vợ chồng tôi đã trả được hết nợ. 2 năm sau chúng tôi mua ôtô. 3 năm sau tiếp mua được một mảnh đất nhỏ làm tài sản tích lũy sau này.
Trên đây là những điều đơn giản nhưng đã giúp vợ chồng tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn, hy vọng có thể gợi ý được mọi người phần nào đó trong việc quản lý tài chính để sớm có được căn nhà mơ ước đầu tiên.
Phạm Thị Hiền Anh